Thế giới

Người phụ nữ Bangladesh 20 năm sống chung với cây kéo bị bỏ quên trong bụng

Các bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Chuadanga Sadar ở Bangladesh đã lấy thành công một chiếc kéo bị bỏ quên trong bụng của một người phụ nữ khi cô này trải qua ca phẫu thuật lấy sỏi túi mật từ 20 năm trước.

Bác sĩ Waliur Rahman Nayan, chuyên gia tư vấn cấp cao giám sát ca mổ thứ hai tại Bệnh viện Chuadanga Sadar, cho biết Bachena Khatun, 55 tuổi, đã bị đau bụng kể từ lần phẫu thuật đầu tiên tại một phòng khám tư vào năm 2002.

Người phụ nữ Bangladesh 20 năm sống chung với cây kéo bị bỏ quên trong bụng
Bà Bachena và hình chụp X-quang cùng chiếc kéo còn nguyên trong cơ thể. Ảnh: UNB

Tại đây người phụ nữ được tiến hành phẫu thuật lấy sỏi túi mật, theo lời kể của các thành viên gia đình bà Bachena. Sau một tuần, do đã tiêu hết tiền tiết kiệm, bà Bachena đã xin xuất viện để uống thuốc tại nhà.

Trong một vài ngày sau đó, người phụ nữ này bắt đầu cảm thấy đau bụng hơn và bắt buộc phải đến gặp bác sĩ để yêu cầu khám lại. Tuy nhiên vị bác sĩ tại đây đã từ chối và cho rằng đó là chuyện bình thường và yêu cầu bà Bachena đừng lo lắng.

Khi cơn đau kéo dài, nạn nhân đã phải lê la đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ khác và được kê thêm nhiều loại thuốc, tuy nhiên cơn đau vẫn không thuyên giảm và âm ỉ trong suốt 20 năm trời.

Cùng thời gian đó, người phụ nữ tội nghiệp cũng đã phải bán nốt hai con bò là tài sản cuối cùng của mình để trả tiền chữa bệnh và thuốc men. Vào thời gian gần đây, khi cơn đau đã trở nên không thể chịu đựng được, Bachena được bác sĩ khuyên nên đi chụp X-quang và người phụ nữ đã hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy chiếc kéo phẫu thuật bị nghi là từ ca mổ 20 năm trước vẫn nằm trong cơ thể mình.

Cuối cùng vào tuần trước, Bachnea đã được đưa vào Bệnh viện Sadar để tiến hành ca phẫu thuật thứ hai trước khi tiếp tục điều trị căn bệnh tiểu đường của mình.

“Bachena được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt vì bà ấy bị bệnh tiểu đường. Các bác sĩ đã tiến hành cuộc phẫu thuật vào hôm thứ Hai sau khi kiểm soát được lượng đường của bà ấy và cuối cùng chiếc kéo phẫu thuật cũng đã được lấy ra vào buổi trưa ”. Các bác sĩ tại Bệnh viện Chuadanga Sadar cho biết.

Trong khi đó Bachena đã phàn nàn rằng các nhân viên tại phòng khám tư mà bà đã điều trị trước kia đã không trả tiền cho ca phẫu thuật thứ hai của bà mặc dù đã được đảm bảo.

Người phụ nữ Bangladesh 20 năm sống chung với cây kéo bị bỏ quên trong bụng - 1
Chiếc kéo sau khi được lấy ra thành công. Ảnh 24happenings

Tiến sĩ Jawaherul Islam, bác sĩ phẫu thuật cho bà Bachena, cho biết đội ngũ phẫu thuật gồm ba chuyên gia đã được thành lập, để điều tra xem chiếc kéo phẫu thuật đã bị bỏ quên như thế nào và tại sao có thể nằm trong bụng bệnh nhân lâu đến vậy.

Trước đó AFP đưa tin, tại Việt Nam một bác sĩ cũng đã để quên kéo trong cơ thể bệnh nhân sau khi phẫu thuật cho người này do bị tai nạn ở thành phố Thái Nguyên. 18 năm sau bệnh nhân mới được "giải cứu" khỏi món quà mà vị bác sĩ kia vô tình để lại. The Nation cũng đưa tin lãnh đạo bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên đã lục lại hồ sơ để truy trách nhiệm các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân vào năm 1998 nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

QT (Nguoiduatin.vn)




a