Thế giới

Người mẹ 'máu lạnh' dùng nước sôi sát hại con ruột 19 tháng tuổi

Trước khi sát hại con ruột, người mẹ vô nhân tính này từng phàn nàn về việc bị đứa trẻ "rút cạn sức lực" khiến bản thân không có thời gian nghỉ ngơi.

Katie Crowder, 26 tuổi, sinh sống tại hạt Nottinghamshire, Anh hiện đang thụ án chung thân vì tội sát hại bé Gracie, cô con gái 19 tháng tuổi của chính hung thủ.

Theo truyền thông nước Anh, Katie Crowder là một người nghiện ma túy và phải vật lộn với các vấn đề về tâm thần từ những năm tháng còn là thiếu niên. Tháng 3/2019, sau khi dùng thuốc quá liều, Crowder tham gia vào tổ chức từ thiện hỗ trợ người nghiện ma túy nhưng tình trạng ngày một tồi tệ hơn.

Ngày 16/12/2020, Crowder bị kết án tù vì hành vi sát hại con gái Gracie vào ngày 6/3/2020 tại nhà riêng ở Đại lộ Wharmby, quận Mansfield, bằng cách đổ nước sôi lên mặt và cơ thể của đứa trẻ.

Người mẹ 'máu lạnh' dùng nước sôi sát hại con ruột 19 tháng tuổi
Chân dung người mẹ vô nhân tính. Ảnh: Nottinghamshire Police

Sau một giờ dọn dẹp hiện trường, Crowder đưa con gái đến nhà cha mẹ ở cùng khu phố. Khi tới đây, bị cáo có vẻ "hoảng sợ", gõ cửa và run rẩy nói "con bé chết rồi". Gracie qua đời ngay sau khi cô bé được đưa đến bệnh viện do bị bỏng 65% cơ thể và ngừng tim.

Khám nghiệm chuyên sâu cho thấy, 4 giờ sau khi vụ việc xảy ra, lượng cocaine được tìm thấy trong máu của Crowder phù hợp với giả thiết bị cáo đã dùng ma túy loại A một giờ trước khi bé Gracie tử vong.

Trước đây, người mẹ "máu lạnh" này từng đưa ra lời phàn nàn về con gái: "Tôi phải đưa nó đến nhà trẻ, tôi không bao giờ được nghỉ ngơi vì bị nó rút cạn sức lực".  Thế nhưng, trong phiên tòa xét xử, Crowder lại phủ nhận tội danh giết người, tuyên bố bản thân "không bao giờ làm tổn thương con gái".

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc con nhỏ bị chính cha mẹ ruột dùng nước sôi cướp đi sinh mạng. Trước đó, dư luận Singapore cũng bàng hoàng trước vụ việc một phu nữ đánh và dội nước sôi vào con trai 5 tuổi đến tử vong.

Người mẹ độc ác cho hay, do con trai "tỏ thái độ" khiến chị ta tức giận nên đã hất nước sôi lấy từ chiếc bình thủy nhiệt có thể nóng đến hơn 98 độ C vào người cậu bé. Khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé bị nhiều vết thương trên người. Tuy nhiên, người mẹ này phủ nhận việc đánh đập con và cho rằng vết thương xuất hiện do cậu bé bị nhốt trong chuồng mèo chật chội bằng kim loại.

Theo Nguyễn Nguyễn (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-me-mau-lanh-dung-nuoc-soi-sat-hai-con-ruot-19-thang-tuoi-1620627.html