Thế giới

Người giúp việc bị bạo hành đến mù mắt, phải ngồi xe lăn ra sân bay để tự tìm đường về nhà

Sau khi hành hung người giúp việc lớn tuổi đến mức mù một bên mắt, người này đã từ chối để bà đến viện điều trị. Phẫn nộ hơn, chủ nhà người Singapore tiếp tục bạo hành đến mức nạn nhân hỏng nốt bên mắt còn lại.

Người giúp việc bị bạo hành đến mù mắt, phải ngồi xe lăn ra sân bay để tự tìm đường về nhà
Ummi Kalsum Ali, người chủ nhà đã bạo hành đến mù mắt giúp việc xuất hiện bên ngoài Tòa án.

Những câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra ở thời Trung cổ nhưng đã xuất hiện trong một gia đình người Singapore với những chi tiết rùng rợn, cụ thể, dù bị mất thị lực ở cả hai mắt, nhưng người giúp việc vẫn chậm rãi thực hiện những công việc của mình trong khi từ từ dò dẫm đường đi trong nhà. Khi vô tình làm cháy quần áo của người chủ trong khi ủi quần áo, bà đã bị người này dùng chính chiếc bàn là nóng dí lên người.

Đó chỉ là một trong những câu chuyện đáng phẫn nộ xảy ra trong gia đình của Ummi Kalsum Ali, 43 tuổi, người Singapore mà mới đây tòa án nước này đã tuyên phạt cô ta với mức án 10 năm tù cùng với khoản tiền phạt là 4.500 SGD (80 triệu đồng).

Người phụ nữ cũng đã nhận tội với 6 tội danh trong đó đáng chú ý có những tội nặng như cố ý gây thương tích nghiêm trọng, không trả lương tháng đúng hạn là 670 đô la Singapore (12 triệu đồng) trong suốt vài tháng, và liên tục bỏ qua việc chăm sóc y tế đúng lúc và thích hợp cho người giúp việc. Ngoài ra tòa án cũng đang xem xét 10 tội danh khác trong vụ việc.

Trước đó nạn nhân của Ummi Kalsum Ali, bà Sugiyem, 51 tuổi, quốc tịch Indonesia, bắt đầu làm việc cho Ummi vào ngày 5 tháng 8 năm 2019. Cô được trả 670 đô la Singapore làm tiền lương hàng tháng.  Sau đó, gia đình nhà Ummi chuyển tới Malaysia sinh sống một thời gian trong lúc căn nhà của họ được cải tạo. 

Khoảng năm tháng kể từ tháng 4/2020, khi gia đình quay trở lại Singapore, chủ nhà Ummi bắt đầu lạm dụng người giúp việc, tịch thu điện thoại của bà và lắp camera theo dõi trong nhà bếp.

Trong một số đoạn video được thu thập làm bằng chứng, chủ nhà Ummi nhiều lần bày tỏ thái độ không hài lòng với người giúp việc và sau đó đã tát nạn nhân lớn tuổi liên tục vào mặt và tai sau đó còn đấm người phụ nữ lớn tuổi. Một đoạn video cho thấy khi bà Sugiyem giơ tay lên để đỡ những đòn đau vào mắt, Ummi càng nổi cáu hơn nên đã kéo tay bà xuống và liên tục đấm vào mắt bà.

Chưa dừng lại, nữ chủ nhà ác độc vẫn tiếp tục dùng nắm đấm và nhiều dụng cụ khác như điện thoại di động và móc treo quần áo để đánh vào tay, vai và lưng của người giúp việc. Khi bà Sugiyem ngã gục xuống đất, bị cáo vẫn giật tóc nạn nhân dậy, và tiếp tục dùng nắm đấm đánh vào mắt của bà cho đến khi hỏng chiếc mắc áo mới dừng lại.

Vài ngày sau, nạn nhân nói với Ummi rằng cô ấy không thể nhìn thấy ở bên mắt phải và yêu cầu được đến gặp bác sĩ, nhưng bị cáo đã từ chối yêu cầu của cô ấy. Lo sợ người giúp việc bỏ trốn, Ummi còn đe dọa rằng bà sẽ không trở được nữa nếu cô ấy rời khỏi nhà. Tuy nhiên khi được đề nghị đi cùng bà đến bệnh viện để thăm khám, Ummi đã thẳng thừng từ chối.

Hành vi bạo hành nữ giúp việc lớn tuổi tại nhà bị cáo Ummi bắt đầu xảy ra vào tháng 4/2020, thời điểm Singapore thực hiện quy định cách ly tại nhà để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Do đó, người dân đều ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi đi mua đồ thiết yếu. Và cũng khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2020, bà Sugiyem liên tục sống trong cảnh bị chủ nhà bạo hành. Mặc dù biết nạn nhân đã mù một bên mắt nhưng Ummi vẫn không từ bỏ thói quen dùng tay chân để "nói chuyện" với người giúp việc dẫn tới việc bà Sugiyem bị mù hoàn toàn.

Theo CNA đăng tải thông tin từ tòa án cho biết, khoảng thời gian sau đó, người giúp việc liên tục phải vịn vào tường lần mò từng lối đi để làm công việc trong nhà. Trong một lần bị bạo hành khác, khi người giúp việc vô tình để cháy quần áo vì không thể nhìn rõ, Ummi đã dùng chính chiếc bàn là nóng dí lên người nạn nhân trong khi bà giúp việc không thể phản kháng.

Ở một clip bằng chứng khác được phát tại tòa, chồng của Ummi cũng đã lớn tiếng quát tháo người giúp việc khi bà đang lò dò lau dọn nền nhà thì vô tình chạm phải chân anh ta đang đứng nấu bếp, Ummi thời điểm này cũng ngồi gần đó nhưng không lên tiếng. Tuy nhiên tại phiên tòa, chồng của Ummi không phải đối mặt với bất cứ bản án nào.

Trong suốt từ tháng 1/2020 cho đến tháng 9/2020, Ummi đã không còn trả lương đúng hạn cho người giúp việc. Vào ngày 23/10/2020, bị cáo đã bỏ mặc nạn nhân trên xe lăn tại sân bay cùng với khoảng 6.750 SGD (khoảng 120 triệu) và ít tiền Rupiah Indonesia. Nạn nhân bị bỏ lại đó để tự tìm đường về nhà. Khi bà Sugiyem thực hiện chuyến bay tới Jakarta của Indonesia, bà đã nhờ một nhân viên hàng không liên lạc với người bạn của con trai để ra đón tại Sân bay Semarang.

Vụ lạm dụng được phát hiện khi cô ấy trở về quê hương của mình, và cô ấy đã được bay trở lại Singapore để hỗ trợ điều tra. Lần khám sức khỏe hồi tháng 7/2019, khi bà Sugiyem bắt đầu làm việc cho nhà của Ummi, nạn nhân có cân nặng 76kg, tuy nhiên đến tháng 2/2021, bà chỉ còn 52,8 kg. Tòa án cho biết, dù đã được khám sức khỏe lại nhưng nạn nhân đã không thể hồi phục lại thị lực dù đã được tiến hành phẫu thuật laser tại Bệnh viện Tan Tock Seng.

Trong phiên tòa xét xử hôm 25/10, Thẩm phán cấp cao Bala Reddy đã gọi vụ việc của bị cáo và nạn nhân là "áp bức và bóc lột".

"Những hình phạt độc ác mà Ummi đã dành cho nạn nhân là những vụ tra tấn. Tồi tệ hơn, bị cáo dường như không tỏ ra hối hận sau những hành động của mình." Ông Bala cho biết.

Theo luật pháp Singapore, tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng có thể phải ngồi tù 10 năm và bị cáo sẽ còn bị phạt tiền hoặc phạt roi. Nếu như hành vi phạm tội liên quan tới người giúp việc, bị cáo có thể phải chịu mức án cao gấp đôi so với mức cao nhất theo luật. 

Phiên tòa dự kiến sẽ được tiếp tục vào ngày 8/11, trong thời gian đó, Ummi sẽ bị quản thúc tại nhà đồng thời thu xếp việc chăm sóc các con của mình trong trường hợp người này phải bị giam giữ, theo CNA.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-giup-viec-bi-bao-hanh-en-mu-mat-phai-ngoi-xe-lan-ra-san-bay-e-tu-tim-uong-ve-nha-a362235.html