Thế giới

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 118

Lucile Randon, người già nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 118.

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 118
Lucile Randon qua đời ở tuổi 118 (Ảnh: Nicolas Tucat/AFP/Getty)

Randon, còn được biết đến với tên Sơ Andree, sinh tại miền Nam nước Pháp ngày 11/02/1904, ở thời điểm trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra khoảng một thập kỷ.

Bà qua đời trong giấc ngủ tại nhà dưỡng lão ở Toulon (Pháp), phát ngôn viên David Tavella của nhà dưỡng lão Sainte-Catherine-Laboure xác nhận hôm 17/01.

"Đó là nỗi buồn lớn lao, nhưng bản thân bà cũng muốn đoàn tụ với người trai yêu quý. Đối với bà, đó là một sự giải thoát," Tavella nói.

Randon từ lâu được coi là người sống thọ nhất ở châu Âu. Năm ngoái, sau khi bà Kane Tanaka (Nhật Bản) qua đời ở tuổi 119, Randon trở thành người thọ nhất Trái đất.

Randon từng là thống đốc và giáo viên, trước khi vào tu viện năm 1944, khi 40 tuổi. Bà sống tại nhà dưỡng lão từ năm 1979, và ở tại Toulon từ 2009.

Năm 2021, bà sống sót sau khi mắc Covid-19. Dịch bệnh bùng phát tại nhà dưỡng lão nơi bà sống đã khiến 10 người khác tử vong. Thời điểm đó, bà trả lời phỏng vấn báo chí pháp rằng bản thân "không biết mình nhiễm bệnh".

Khi được hỏi liệu bà có sợ khi nhiễm Covid-19 hay không, Randon trả lời: "Tôi không sợ, vì tôi không sợ chết. Tôi rất vui khi được ở đây cùng các bạn, nhưng tôi cũng muốn tới một nơi nào đó khác, đoàn tụ với anh trai tôi, ông bà tôi".

Năm 2020, bà nói với một kênh truyền thanh Pháp rằng bà không rõ vì sao bản thân sống thọ như vậy. "Tôi không biết bí quyết là gì... Tôi trải qua nhiều bất hạnh trong cuộc sống, và khi cuộc chiến nổ ra vào những năm 1914-1918, tôi cũng phải chịu đau đớn như những người khác."

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-gia-nhat-the-gioi-qua-oi-o-tuoi-118-a367379.html