Thế giới

Người đàn ông tay không đấm gấu 160kg để cứu cho cưng

Một người đàn ông sinh sống tại California (Mỹ) đã tấn công con gấu nặng gần 160kg để giải cứu chú chó pitbull có tên "Buddy" của mình.

Theo CBS, Buddy đang chơi bên ngoài ngôi nhà của Kaleb Benham, chủ của nó tại hạt Nevada, bang California (Mỹ) vào ngày trước Lễ Tạ ơn. Bỗng nhiên, Benham nghe tiếng gầm gừ, và trông thấy một con gấu đang ngoạm lấy chó cưng của mình.

"Tôi nghe tiếng gầm gừ, nhìn ra thì thấy con gấu đang cắn đầu chó của tôi và kéo nó đi," Benham nói.

Người đàn ông tay không đấm gấu 160kg để cứu cho cưng
Kaleb Benham và Buddy

"Thành thực mà nói, điều duy nhất tôi nghĩ được lúc đó là làm sao để cứu chó cưng của mình," Benham cho biết thêm.

Gần như ngay lập tức, Benham đã lao tới con gấu nặng gần 160kg và đấm thẳng vào đầu nó.

"Tôi lao tới ngay lập tức, húc vào con gấu, xô ngã nó và tóm lấy cổ nó rồi bắt đầu đấm vào mặt và mắt nó, cho tới khi nó nhả con chó ra," Benham cho biết thêm.

Sau khi giải cứu chó cưng, Benham lo rằng Buddy sẽ không qua khỏi. Phòng thú ý gần nơi anh sinh sống đã phải đóng cửa do phát hiện ca nhiễm Covid-19. Benham buộc phải đưa chó cưng tới Bệnh viện Thú y Mother Lode ở thành phố Grass Valley, theo News9.

Các bác sĩ thú y đã phẫu thuật và khâu vết thương cho Buddy, nhưng nó có thể xuất viện và trở về nhà cùng Benham kịp cho Lễ Tạ ơn. Các bác sĩ tin rằng Buddy sẽ sớm ổn định sức khỏe.

Con gấu đã bén mảng trở lại nhà của Benham sau vụ tấn công, và anh thừa nhận không biết làm cách nào để đuổi nó đi.

"Nó đã tấn công và kiếm được thức ăn, và rồi bị cướp mất thức ăn, giờ nó đang muốn lấy lại," Benham nói.