Thế giới

Người đàn ông sống cùng xác ướp của mẹ ruột suốt 13 năm

Một người đàn ông ở Ba Lan đối mặt án tù vì khai quật thi thể mẹ ruột, ướp xác và đặt trên ghế sofa trong nhà riêng.

Người đàn ông sống cùng xác ướp của mẹ ruột suốt 13 năm
Ảnh minh họa

Vụ việc được phát hiện khi anh rể của Marian L., 76 tuổi, quyết định tới thăm ông ở thị trấn Radlin, Ba Lan.

Phát hiện em vợ đi lại bên ngoài ngôi nhà "trông không được bình thường", người anh rể đã gọi điện cho cơ quan y tế địa phương.

Khi lực lượng chức năng tới nhà người đàn ông, họ phát hiện một xác ướp nằm trên ghế sofa, bên cạnh là nhiều tờ báo có thời gian là năm 2009.

Phát ngôn viên cảnh sát Malgorzata Koniarska cho biết: "Chúng tôi nhận được báo cáo liên quan tới thi thể người thân của chủ căn hộ. Cảnh sát đã tới hiện trường ở Radlin. Trong căn hộ thuộc về chủ nhà, một xác ướp đã được phát hiện."

"Theo xét nghiệm ADN, thi thể là bà, Jadwiga L., tử vong vào tháng 01/2010 và là mẹ của chủ nhà Marian L. Chúng tôi xác định rằng phần mộ của Jadwiga L., nơi bà được chôn cất hôm 16/01/2010, hiện bỏ trống," Joanna Smorczewska, một quan chức công tố cấp khu vực ở địa phương cho biết.

"Nhiều khả năng người đàn ông đã đào thi thể của bà mẹ ngay sau khi chôn cất và ướp xác. Thi thể được giữ trong căn nhà từ năm 2010," bà Smorczewska thông tin thêm.

Do chủ nhà Marian L. sống cách nghĩa trang chỉ khoảng 300 mét, giới chức cho rằng ông ta đã đưa thi thể mẹ về nhà bằng xe gắn máy.

Vụ việc được phát hiện hồi tháng 02, nhưng truyền thông địa phương gần đây mới đưa tin sau khi Marian L. bị truy tố vì tội xâm phạm thi thể.

Theo truyền thông địa phương, Marian L. được mô tả là "người cô độc", một số hàng xóm không biết tên ông. Một nhân chứng cho biết ông thường đi xe gắn máy rời khỏi nhà vào ban đêm.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-dan-ong-song-cung-xac-uop-cua-me-ruot-suot-13-nam-d158623.html