Thế giới

Người đàn ông phóng hỏa giết cả nhà hai con gái chỉ vì một lý do man rợ

Một người đàn ông ở Pakistan bị cáo buộc phóng hỏa giết hai con gái và bốn cháu ngoại do một trong các nạn nhân kết hôn trái ý ông ta, theo cảnh sát.

Người đàn ông phóng hỏa giết cả nhà hai con gái chỉ vì một lý do man rợ
Phụ nữ Pakistan biểu tình phản đối các vụ giết người danh dự (Ảnh: BBC)

Nghi phạm Manzoor Hussain hiện đang bị cảnh sát truy nã sau khi bị cho là phóng hỏa giết hại hai con gái Fauzia Bibi và Khurshid Mai ở một ngôi làng thuộc quận Muzaffargargh ở miền Trung Pakistan, cảnh sát địa phương cho biết.

Chồng của Khurshid Mai cũng tử vong trong vụ phóng hỏa, giới chức xác nhận.

Fauzia Bibi kết hôn với Mehboob Ahmad cách đây 18 tháng, trái với ý muốn của Manzoor Hussain. Quan chức địa phương mô tả đây là một cuộc hôn nhân "vì tình yêu", trái với hôn nhân được cha mẹ sắp đặt vốn là truyền thống trong khu vực.

"Vụ việc là kết quả của sự thù địch giữa hai gia đình về một cuộc hôn nhân vì tình yêu," vị quan chức cho biết thêm.

Giới chức cho biết Hussain sống ở một ngôi làng gần nhà các nạn nhân.

Mehboob Ahmad khai với cảnh sát rằng anh không có nhà vào lúc vụ hỏa hoạn xảy ra và chỉ phát hiện ra vụ việc sau khi đi làm về vào sáng hôm sau.

Ahmad cho biết con trai 4 tháng tuổi của anh đã thiệt mạng trong vụ cháy. Ba con của nạn nhân Khurshid Mai, mới 2 tuổi, 6 tuổi và 13 tuổi cũng đã thiệt mạng.

Pakistan hàng năm chứng kiến hàng trăm vụ sát hại phụ nữ vì kết hôn mà không được sự đồng ý của gia đình, theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-dan-ong-phong-hoa-giet-ca-nha-hai-con-gai-chi-vi-mot-ly-do-man-ro-tintuc791677