Thế giới

Người đàn ông Indonesia bỗng dưng thành triệu phú vì thiên thạch rơi trúng nhà

Một người đàn ông hành nghề đóng quan tài ở Indonesia bỗng chốc trở thành triệu phú, sau khi mảnh thiên thạch trị giá 1,85 triệu USD rơi trúng mái nhà.

Josua Hutagalung, 33 tuổi, đang đóng quan tài cạnh nhà thì mảnh thiên thạch rơi vào mái hiên bên cạnh phòng khách nhà anh ở Kolang, Bắc Sumatra.

Mảnh thiên thạch nặng 2,1kg để lại lỗ hổng lớn trên mái hiên và cắm thẳng xuống đất ngay cạnh nhà anh.

Thiên thạch thường được định giá theo khối lượng, tối thiểu 0,5 tới 5 USD/g. Những mảnh thiên thạch có kim loại thường có giá lên tới 1.000 USD/g.

Josua cho biết khi đào mảnh thiên thạch lên, khối đá vẫn còn nóng và bị vỡ đôi chút.

Người đàn ông Indonesia bỗng dưng thành triệu phú vì thiên thạch rơi trúng nhà
Khối thiên thạch rơi xuống nhà Josua (Ảnh: Facebook)

Giới chuyên gia ước tính mảnh thiên thạch rơi trúng nhà Josua có niên đại 4,5 tỷ năm, thuộc nhóm CM1/2 carbonaceous Chondrite. Khối đa trị giá 1,85 triệu USD, tức là 857 USD/g. Số tiền này tương đương 30 năm tiền lương của Josua.

"Khi nhấc nó lên, khối đá vẫn còn nóng, và tôi mang nó vào nhà. Tiếng nổ rất to, một phần ngôi nhà bị rung lắc. Sau khi tìm kiếm, tôi thấy mái hiên đã bị hổng một lỗ lớn," Josua kể lại với tờ Kompas.

"Tôi nghi ngờ đây là khối đá rơi từ trên trời mà người ta gọi là thiên thạch. Không thể có chuyên ai đó ném hay đánh rơi nó từ trên cao," anh cho biết.

Hàng xóm nghe thấy tiếng nổ lớn và đã kéo tới nhà Josua để xem tận mắt mảnh thiên thạch.

"Nhiều người đã tới, có lẽ vì tò mò, và muốn xem khối đá," anh nói.

Josua, người cha có ba đứa con, nói anh sẽ dành một số tiền để xây nhà thờ trông cộng đồng.

"Tôi cũng muốn có con gái, tôi hy vọng đây là dấu hiệu cho thấy tôi đủ may mắn để có con gái," anh nói với tờ The Sun.

Jared Collins, chuyên gia thiên thạch người Mỹ, đã mua lại khối đá của Josua.

"Điện thoại của tôi đầy những tin nhắn từ các hãng hàng không để tôi có thể đi mua khối thiên thạch. Đó là thời điểm giữa cuộc khủng hoảng Covid-19, tôi đã lưỡng lự giữa việc mua thiên thạch cho bản thân và làm việc với các nhà khoa học, nhà sưu tập ở Mỹ," Collins nói.

"Tôi đã mang theo nhiều tiền nhất có thể và tới tìm Josua, hóa ra anh ta cũng là một người mặc cả khôn ngoan," ông cho biết thêm.

Collins đưa khối thiên thạch về Mỹ và bán lại cho Jay Piatek, một tiến sĩ, nhà sưu tầm thiên thạch tại thành phố Indianapolis.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)