Thế giới

Người đàn ông bị bắt vì cầm trứng chờ linh cữu Nữ hoàng

Một người đàn ông 38 tuổi phải ra tòa vì bị phát hiện cầm nhiều quả trứng trong tay khi tham gia lễ đón linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II tại Aberdeen (Scotland) hôm 11/09.

Người đàn ông bị bắt vì cầm trứng chờ linh cữu Nữ hoàng
Đoàn xe hộ tống linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II tại Scotland (Ảnh: Getty)

Người đàn ông kể trên bị truy tố vì quấy rối trật tự công công khi xe chở linh cữu Nữ hoàng di chuyển trên đường phố Scotland.

Đây là đối tượng thứ hai bị truy tố quấy rối trật tự công cộng liên quan đến tang lễ của Nữ hoàng chỉ trong cuối tuần trước.

Trang mạng Aberdeen Live đưa tin người đàn ông 38 tuổi đã ra tòa, sau khi nhà chức trách phát hiện anh ta cầm nhiều quả trứng trong tay khi tham gia lễ đón linh cữu Nữ hoàng ở Aberdeen. Cảnh sát sau đó xác nhận một người đàn ông bị bắt tại thành phố này.

Hàng ngàn người đã tụ tập để đón linh cữu Nữ hoàng di chuyển từ Lâu đài Balmoral tới Điện Holyroodhouse ở Edinburgh hôm 11/09. Xe chở linh cữu di chuyển qua nhiều thành phố, thị trấn, trong đó có Aberdeen.

Đại diện cảnh sát cho biết giới chức đã phải huy động người tới khu vực gần Công viên Duthie vào khoảng 11 giờ ngày 11/09.

"Một người đàn ông 38 tuổi bị truy tố vì quấy rối trật tự tại khu vực Công viên Duthie, thành phố Aberdeen hôm 11/09. Anh ta đã được phóng thích sau khi bị buộc ra tòa vào một thời điểm trong tương lai", phát ngôn viên cảnh sát thông báo.

Trước đó, một người phụ nữ khác cũng bị bắt vì giơ biểu ngữ phản đối Hoàng gia Anh. Người này sau đó bị truy tố tội quấy rối trật tự công cộng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-an-ong-bi-bat-vi-cam-trung-cho-linh-cuu-nu-hoang-a359302.html