Thế giới

Người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, nằm một chỗ như liệt vẫn quyết tâm 'cứ ăn cho... chết thì thôi'

Ricky Naputi đã trải qua 7 năm không thể đi bộ hoặc rời khỏi nhà sau khi cân nặng lên tới hơn 4 tạ. Người đàn ông ấy đã cố gắng tìm sự giúp đỡ nhưng cuối cùng chính cơ thể đồ sộ đã kết liễu cuộc đời anh ở tuổi 39.

"Tôi rất thất vọng. Tôi bị mắc kẹt trên chiếc giường này mỗi ngày. Tôi thậm chí không thể đứng dậy và đi lại, thậm chí không thể tắm, không thể làm bất cứ điều gì cho bản thân. Lần cuối cùng tôi được ra ngoài và tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa là cách đây 7 năm”.

Đó là lời tâm sự đầy chua chát của người đàn ông tên Ricky Naputi từng mang danh "người nặng nhất thế giới" với cân nặng lên tới hơn 400kg.

Người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, nằm một chỗ như liệt vẫn quyết tâm 'cứ ăn cho... chết thì thôi'

Anh đã không thể đi lại và ngồi lì trên chiếc giường trong suốt 7 năm, bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình trước khi qua đời vào năm 2012. Nguyên nhân cái chết của anh là do bệnh béo phì và câu chuyện về cuộc đời bi kịch của người đàn ông khổng lồ này mới đây đã được kể lại trong một bộ phim tài liệu của kênh TLC. Bộ phim mang tên "900-pound man" (Tạm dịch: Người đàn ông 4 tạ).

Giờ đây, sau gần 10 năm kể từ khi Ricky qua đời, thế giới lại có dịp cùng nhìn lại hành trình đầy bi kịch của người đàn ông khốn khổ này.

Tuổi thơ chỉ có ăn và ăn

Từ nhỏ, Ricky vốn là một cậu bé có kích thước bình thường nhưng đến thời niên thiếu, cân nặng của cậu đã tăng lên đến 90kg. Trong phim tài liệu, chị gái của anh, Tammy, nói: "Mẹ của chúng tôi đã thể hiện tình cảm với các con thông qua thức ăn". 

Vậy là suốt quãng đời tuổi thơ, Ricky được mẹ "nhồi nhét" tình yêu bằng những đĩa thức ăn đầy ụ, quá nhiều năng lượng, chất béo mà dù sức nghịch ngợm của cậu nhóc có khủng khiếp cỡ nào cũng khó tiêu hao hết được.

Vì kích thước cơ thể quá khổ của mình, Ricky trở thành mục tiêu cho những kẻ bắt nạt ở sân trường. Anh nhớ lại: “Khi tôi đi học, tôi ghét cơ thể của chính mình. Họ suốt ngày trêu chọc tôi".

Ricky bị trầm cảm ở độ tuổi 20 và trở thành nhân viên bảo kê hộp đêm. Ở đó, anh đã dính líu đến chất cấm, sử dụng ma túy bất hợp pháp và đến năm 30 tuổi, cân nặng của anh đã lên đến 222kg. 

Vào năm 2004, Ricky may mắn gặp được tình yêu của đời mình, Cheryl.

Cuộc hôn nhân buồn tẻ vì cơ thể quá đồ sộ

Vào thời điểm kết hôn với Cheryl, Ricky đã nặng tới 317kg. Trong bộ phim tài liệu, Cheryl nói: “Khi tôi và Ricky gặp nhau, anh ấy đã là một người đàn ông béo phì nên khi anh ấy hỏi cưới tôi, tôi biết mình đang tự đẩy mình vào khó khăn nhưng tôi đã quyết định chấp nhận tất cả”.

Người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, nằm một chỗ như liệt vẫn quyết tâm 'cứ ăn cho... chết thì thôi' - 1
Ricky và vợ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng không giúp Ricky hạnh phúc hay thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Họ thậm chí còn không thể quan hệ tình dục như các cặp vợ chồng khác. Cặp đôi rất khao khát có con nhưng Ricky thậm chí còn tăng cân nhiều hơn nên ước mơ ngày càng xa vời.

Cuối cùng, anh trở thành người đặt đâu nằm đấy như bị liệt trên chiếc giường trong ngôi nhà của họ trên hòn đảo Guam yên bình ở Thái Bình Dương. Bất chấp khung cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ, Ricky hầu như không thể đứng một mình đi dạo dưới ánh nắng mặt trời.

Cheryl đã trở thành người chăm sóc cho chồng chẳng khác gì một bảo mẫu. Cô nói: “Nó giống như việc chăm sóc một em bé khổng lồ”.

Người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, nằm một chỗ như liệt vẫn quyết tâm 'cứ ăn cho... chết thì thôi' - 2

Lo sợ về tương lai, Cheryl từng giãi bày: “Tôi đau đớn vô cùng vì anh ấy là cuộc sống của tôi, thế giới của tôi chỉ xoay quanh chồng tôi”.

Các bác sĩ từ Guam, Mỹ và Australia đều cố gắng hỗ trợ Ricky nhưng anh không thể giảm đủ cân để có thể lên bàn phẫu thuật. Anh cần giảm ít nhất 40kg để mở đường cho cuộc phẫu thuật dạ dày, điều này sẽ giúp giảm kích thước dạ dày của anh xuống 80%.

Ricky và Cheryl được các chuyên gia khác nhau từ khắp nơi trên thế giới khuyên nhủ nhưng không có gì thay đổi. 

Và khi bác sĩ phẫu thuật béo phì George Hopkins, từ thành phố Brisbane, Australia, bay đến Guam để gặp Ricky, anh đã được hướng dẫn cách giảm cân tương tự.

Người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, nằm một chỗ như liệt vẫn quyết tâm 'cứ ăn cho... chết thì thôi' - 3

Đáng sợ là sau khi kết hôn, vợ của Ricky cũng không thể ngăn cản chồng mình ăn uống. Bất cứ khi nào muốn giảm cân, Ricky cũng nghĩ được cách khiến vợ mua thêm thức ăn cho mình.

Cheryl suy sụp và nói rằng họ không thể cố gắng hơn nữa. "Và từ đó cuộc hôn nhân của chúng tôi ngày càng xấu đi", cô tỏ ra thất vọng.

Cheryl cũng giải thích: “Có rất nhiều điểm sai lầm trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Giao tiếp là điều thứ nhất. Tôi và Ricky phải ở 2 phòng riêng biệt. Tôi đã rất cố gắng để chăm sóc anh ấy và hy vọng có con. Đúng là ban đầu tôi yêu anh ấy, nhưng sau đó tôi không còn yêu anh ấy nữa".

Ngày 10 tháng 11 năm 2012, Cheryl đã gọi cấp cứu sau khi Ricky tắt thở.

Người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, nằm một chỗ như liệt vẫn quyết tâm 'cứ ăn cho... chết thì thôi' - 4

Cheryl nói rằng chồng mình đã "uống một số viên thuốc" rồi bất tỉnh. Các nhân viên y tế đã mất một tiếng rưỡi để cố gắng hồi sinh Ricky trước khi anh được tuyên bố là đã chết. Anh ra đi ở tuổi 39 vì không thể tự vượt qua chứng nghiện đồ ăn.

Sau khi khám nghiệm pháp y, các bác sĩ cho biết, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Ricky không phải là do thuốc ngủ mà do các biến chứng của bệnh béo phì ác tính tích lũy nhiều năm bạo phát, kết thúc sinh mạng của Ricky.

Nguồn: Daily Star

Theo L.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-ong-beo-nhat-the-gioi-nang-hon-4-ta-nam-mot-cho-nhu-liet-van-quyet-tam-cu-an-cho-chet-thi-thoi-162212110105222365.htm