Thế giới

Người đàn ông bất chấp nguy hiểm cứu bé gái đang lơ lửng ngoài cửa sổ tầng 8

Một người đàn ông ở Kazakhstan đã được ca ngợi như một vị anh hùng sau khi người này dùng tay không trèo ra ngoài cửa sổ để cứu một bé gái đang lơ lửng ở tầng 8

Được biết bé gái mới tập đi đã sử dụng những tấm đệm và đồ chơi để xếp lên nhau rồi trèo lên gờ cửa sổ trước khi bị trượt chân và bị treo lơ lửng ở ngoài cửa sổ tầng 8 ở thủ đô Nur-Sultan, Kazakhstan

Bé gái được cho là đã ở nhà một mình trong khi mẹ cô đi mua sắm. Rất đông người dân đã tụ tập bên dưới và kinh hãi nhìn cô bé đang chới với trên cửa sổ.

Lúc này, anh Sabit Shontakbaev, 37 tuổi và một người bạn đang trên đường đi làm thì nhận thấy vụ náo động nên đã tiến đến gần để hỏi chuyện.

Khi nhìn thấy những gì đang xảy ra, ông bố 4 con ngay lập tức lao lên tầng 7 và gõ cửa căn hộ ngay bên dưới của phòng bé gái. Sau đó anh đi đến cửa sổ và bắt đầu hành động

Sabit nói: "Tôi không có dây an toàn nên bạn tôi đã giữ chân tôi. Lúc đó tôi không nghĩ về bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn giúp đỡ đứa trẻ."

Khi ra đến bên ngoài, Sabit cố gắng nắm lấy chân cô gái và kéo cô bé xuống, ôm cô vào lòng trước khi đưa qua cửa sổ cho người bạn đón cô bé vào an toàn.

Sabit chia sẻ thêm: "Tôi thậm chí còn không gặp bố mẹ của cô bé. Sau đó, tôi đến thẳng nơi làm việc cùng với người bạn mình mà không ai biết. Ngay sau đó tôi thấy các trang tin tức và mạng xã hội đã đưa tin, và họ gọi tôi là anh hùng."

Người đàn ông bất chấp nguy hiểm cứu bé gái đang lơ lửng ngoài cửa sổ tầng 8
Đại diện Bộ tình trạng khẩn cấp của thành phố Nur-Sultan trao huy chương cho Sabit.

Sabit sau đó đã được ca ngợi vì nhiệm vụ giải cứu bất khả thi, thậm chí anh còn được Thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp của thành phố trao tặng huy chương. Ngoài ra báo chí địa phương còn đưa tin anh cũng sẽ được cấp một căn hộ ba phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi.

"Nhưng tôi không coi mình là một anh hùng. Đối với tôi, mọi người sẽ đều ra tay trợ giúp trong những tình huống như vậy." Sabit khiêm tốn chia sẻ sau khi được người dân và báo chí ca ngợi.

Cho đến nay, anh vẫn sống một mình ở Nur-Sultan và gửi tiền về nhà cho gia đình đang ở Kyzlorda, cách nơi anh đang làm việc 1.155km.

Căn hộ mới sẽ có nghĩa là gia đình của anh ấy, bao gồm ba con gái và một cậu con trai, có thể cùng lên thành phố.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Kazakhstan cho biết 7 nhân viên và hai phương tiện cứu hộ đã đến hiện trường sau khi họ nhận được tin một bé gái sắp rơi từ tầng 8 của một căn hộ. 

Vào thời điểm đội cứu hộ đến nơi, người ta xác nhận rằng một người đàn ông đã cứu đứa trẻ và hiện không có ai ở cùng với cô gái sinh năm 2019.

Ngoài việc chúc mừng gia đình có cô bé thoát nạn trong vụ việc, bộ này cũng cảnh báo nhiều trường hợp không may mắn như gia đình được Sabit ra tay trợ giúp.

"Các bậc cha mẹ thân mến, đây là một điều vui mừng khi đứa trẻ được giải cứu an toàn, nhưng còn rất nhiều sự cố khác đã có kết cục bi thảm. Đừng bao giờ để trẻ em rời xa sự giám sát của người lớn. Đừng để cửa sổ mở nếu con của bạn đang ở gần đó, vì bạn có thể bị phân tâm trong một giây, và điều này có thể kết thúc cuộc đời của con bạn."

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-dan-ong-bat-chap-nguy-hiem-cuu-be-gai-dang-lo-lung-ngoai-cua-so-tang-8-tintuc823388