Thế giới

Người biểu tình Mỹ nứt sọ vì bị cảnh sát xô ngã

Martin Gugino, người biểu tình 75 tuổi bị cảnh sát thành phố Buffalo (Mỹ) xô ngã hồi đầu tháng, được xác định bị nứt sọ và không thể đi lại, theo thông báo của luật sư.

"Tôi không thể cung cấp thông tin cụ thể vào lúc này, ngoại trừ việc hộp sọ của ông ấy có vết nứt. Dù ông ấy chưa thể đi lại được nhưng chúng tôi đã trò chuyện một lúc trước khi ông ấy quá mệt. Ông ấy cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng hiện vẫn dành tâm trí cho các vấn đề hơn là bản thân ông ấy," luật sư của Gugino nói với CNN.

Người biểu tình Mỹ nứt sọ vì bị cảnh sát xô ngã
Ông Gugino bị cảnh sát xô ngã (Ảnh cắt từ video)

"Tôi nghĩ lúc này tập trung vào tôi là không cần thiết. Vẫn còn nhiều vấn đề cần nghĩ tới, không chỉ riêng tôi," luật sư của Gugino dẫn lời ông nói.

Gugino bị hai cảnh sát xô ngã ngửa ra đường, đầu đập mạnh xuống đất khi tham gia biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát hôm 04/06. Video cho thấy ông nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ tai, trong khi các sĩ quan cảnh sát bước qua mà không kiểm tra vết thương cho ông.

Hai sĩ qua cảnh sát Aaron Torgalski và Robert McCabe không nhận tội hành hung cấp độ hai, và đã được tha bổng.

Dựa trên video ban đầu, cảnh sát nói Gugino tự vấp ngã. Tuy vậy sau đó họ đã thay đổi tuyên bố này, đình chỉ nhiệm vụ với hai cảnh sát nói trên và mở cuộc điều tra nội bộ.

Sau khi video về vụ việc lan truyền trên internet, thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho rằng hành động của cảnh sát là "thiếu chính đáng và cực kỳ đáng xấu hổ," trong khi tổng thống Donald Trump cho rằng ông là "một kẻ khiêu khích của tổ chức Antifa" và việc ông bị thương "có thể là dàn dựng".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)