Thế giới

Người bị cho là nghi phạm vụ cưỡng hiếp cựu á hậu Philippines đến chết nói gì với truyền thông?

Trả lời truyền thông Philippines, nghi phạm vụ cưỡng hiếp cựu á hậu Christine Dacera bác bỏ mọi cáo buộc nhắm vào anh và những người bạn của mình, khẳng định họ không có lý do gì hãm hại cô.

Christine Dacera, 23 tuổi, tiếp viên hàng không của Hãng Hàng không Philippines (PAL) được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở thành phố Makati hôm 01/01.

Theo báo cáo ban đầu, trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu bầm tím và ngoài ra có một số vết thương gần "vùng kín". Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội ở Philippines, nhiều người dùng kêu gọi công lý cho nạn nhân xấu số. Ảnh của 11 nghi phạm trong vụ việc cũng được lan truyền trên mạng xã hội.

Một trong số 11 người bị cho là nghi phạm, Gregorio “Gigo” de Guzman, con trai ca sĩ nổi tiếng Claire dela Fuente, đã trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, kể lại những giờ phút cuối cùng anh cùng bạn bè gặp gỡ Dacera tại khách sạn ở Makati trước khi cô qua đời.

De Guzman phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào anh và nhóm bạn của mình, khẳng định họ không có lý do gì để hãm hại nữ tiếp viên hàng không.

Người bị cho là nghi phạm vụ cưỡng hiếp cựu á hậu Philippines đến chết nói gì với truyền thông?
Christine Dacera là tiếp viên hàng không của hãng PAL (Ảnh: Instagram)

Trong cuộc phỏng vấn, De Guzman cho biết anh thức dậy lúc 12 giờ trưa 01/01 để trả lời tin nhắn của mẹ thì trông thấy Rommel Galido, bạn thân của Dacera bước vào phòng tắm.

Guzman cho biết Galido rất thân thiết với Dacera, và cũng là người phát hiện thi thể nữ tiếp viên hàng không trong bồn tắm của căn phòng ở khách sạn City Garden Grand Hotel ở Makati.

Guzman nhớ lại Galido đã nói với nhóm bạn rằng: "Các anh hãy giúp tôi, Tin [tên thân mật của nạn nhân] hình như không còn thở". Guzman cho biết anh đã ngay lập tức lao tới kiểm tra nhịp tim và hô hấp của nạn nhân.

"Tôi nói với nhóm bạn, "Hãy giúp tôi, đưa cô ấy ra ngoài, tôi phải sơ cứu cho cô ấy," Guzman kể lại.

Theo De Guzman, thân thể của Dacera vẫn còn ấm khi được đưa ra khỏi bồn tắm, do đó anh nghĩ cần phải hồi sức cho nạn nhân. Anh thực hiện hồi sức tim phổi và nỗ lực dùng miệng hà hơi thổi ngạt cho cô, tuy vậy dường như nạn nhân không có phản ứng gì. Anh gọi nhân viên lễ tân khách sạn để yêu cầu cấp cứu cho nạn nhân.

De Guzman cho biết những người trong căn phòng dường như bị sốc. "Tôi trấn an mọi người trong phòng, bởi họ run rẩy và khóc," anh nói trong cuộc phỏng vấn.

Chừng 10 phút sau, quản lý khách sạn và người đứng đầu bộ phận an ninh tới căn phòng, đề nghị đưa Dacera đi cấp cứu. Nạn nhân được đưa lên một chiếc xe lăn để đưa đi cấp cứu.

De Guzman cho rằng phải mất 30-45 phút Decera mới được đưa tới Trung tâm Y tế Makati, nơi cô được tuyên bố đã tử vong.

Ngoài việc thuật lại thời điểm phát hiện nạn nhân trong bồn tắm, De Guzman cũng tiết lộ rằng cô đã mang đồ uống cho anh vào lúc 2-3 giờ sáng ngày vụ việc xảy ra.

Người bị cho là nghi phạm vụ cưỡng hiếp cựu á hậu Philippines đến chết nói gì với truyền thông? - 1
De Guzman nằm trong số những người bị coi là nghi phạm

De Guzman không chắc cô đi cùng ai, do lúc đó anh đã say xỉn. Tuy vậy, anh có ấn tượng rằng cô "rất vui vẻ".

De Guzman cho rằng không có chuyện nhóm bạn của anh tấn công tình dục Dacera, bởi anh "trông thấy cách họ yêu quý" nạn nhân. Anh cũng cho biết nạn nhân có vẻ rất thoải mái bên cạnh những người đồng tính.

Khi được yêu cầu bình luận về một tuyên bố của cảnh sát trưởng thành phố Makati cho rằng người đồng tính khi say xỉn vẫn có thể tấn công tình dục nạn nhân nữ, De Guzman cho biết bản thân anh "chưa từng có quan hệ nam nữ với cô gái nào" và cho biết anh "không có hứng thú với phụ nữ".

Người phỏng vấn De Guzman sau đó đặt câu hỏi về báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức được cung cấp cho luật sư của anh. Anh cho biết nguyên nhân Dacera tử vong "trùng khớp với hiện tượng đứt vỡ động mạch chủ". Không có dấu hiệu nào của tinh trùng trong cơ quan sinh dục của nữ tiếp viên hàng không, theo Guzman, người đã đọc báo cáo.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)