Thế giới

Người bạn kể lại phút cuối của George Floyd

Lester Hall ngồi cùng xe khi Floyd bị cảnh sát bắt và chứng kiến anh gào khóc, cầu xin viên cảnh sát đang ghì cổ rồi nằm bất động.

"Ngay từ đầu, anh ấy đã cố nhún nhường hết mức có thể để cho thấy mình không chống cự dưới bất kỳ hình thức nào", Maurice Lester Hall, 42 tuổi, một người bạn của George Floyd, hôm 3/6 kể lại vụ bạn mình bị cảnh sát bắt hôm 25/5. "Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy cầu xin: 'Làm ơn đi anh cảnh sát, tất cả những việc này là vì cái gì?'".

Hall mô tả Floyd như một tiền bối và đồng hương, nói rằng họ đã dành phần lớn thời gian Ngày Tưởng niệm 25/5 cùng nhau trước khi sự việc thương tâm xảy ra.

Hall cho biết anh sẽ không bao giờ quên những gì xảy ra ngày hôm đó, vào những giây phút cuối đời của Floyd. "Lúc đó anh ấy khóc cầu xin mọi người giúp đỡ vì anh ấy đang hấp hối. Tôi sẽ nhớ mãi nỗi sợ hãi trên gương mặt Floy. Điều dày vò tôi là phải chứng kiến một người đàn ông trưởng thành khóc trước khi người đó chết", Hall cho hay.

Hall đang là nhân chứng chủ chốt trong cuộc điều tra của bang Minnesota về 4 cảnh sát đã tham gia khống chế Floyd, trong đó có Derek Chauvin, người đã ghì gối vào cổ anh này trong gần 9 phút, ngay cả khi Floyd đã bất tỉnh.

Tuy nhiên, Hall cũng đang là đối tượng bị phát lệnh bắt với nhiều tội danh gồm sở hữu vũ khí trái phép, bạo lực gia đình và tàng trữ ma túy. Anh này đã cung cấp tên giả cho cảnh sát tại hiện trường nơi Floyd bị bắt, theo một quan chức bang Minnesota.

Hai ngày sau khi Floyd chết, Hall rời Minnesota để trở về thành phố quê nhà Houston, bang Texas. "Khi cả thế giới biết được rằng họ đã sát hại Floyd, tôi tới nơi anh ấy trút hơi thở cuối cùng, cầu nguyện và rời đi", Hall kể lại.

Cảnh sát Minnesota sau đó lần theo dấu vết của Hall và bắt anh này. Sau khi bị bắt, Hall bị các điều tra viên bang Minnesota thẩm vấn trong nhiều giờ, chủ yếu về cái chết của Floyd, không phải các tội danh trước đây. Hall bị chuyển tới nhà tù hạt Harris ở Houston hôm 2/6, sau đó được trở về nhà sau khi luật sư can thiệp.

Người bạn kể lại phút cuối của George Floyd
George Floyd bị cảnh sát khống chế trên đường phố Minneapolis hôm 25/5. Ảnh: CBS.

Floyd, 46 tuổi, bị cảnh sát ở thành phố Minnepolis, bang Minnesota, bắt hôm 25/5 vì cáo buộc tiêu thụ một tờ 20 USD giả. Theo báo cáo sự việc, Floyd lúc đầu "chống cự khi bị còng tay", nhưng trở nên "tuân thủ" khi đã bị còng. 4 cảnh sát cố gắng đẩy Floyd vào băng ghế sau của xe tuần tra, nhưng anh này "không tự nguyện vào xe và vật lộn với các sĩ quan bằng cách cố tình ngã xuống", theo hồ sơ tại tòa án.

Khi đứng bên ngoài xe, Floyd bắt đầu kêu rằng anh không thể thở được. Cảnh sát Chauvin sau đó kéo Floyd khỏi xe và ghì lên gáy anh này suốt gần 9 phút. Khi được đưa tới bệnh viện, Floyd đã tử vong.

Cái chết của Floyd đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ và tại một số nước như Anh, Đức, Canada và Brazil, Australia để đòi công lý cho người da màu và lên án hành vi bạo lực quá mức của cảnh sát đối với cộng đồng này.

Chauvin, người hôm 29/5 bị truy tố tội giết người cấp độ ba và ngộ sát cấp độ hai, bị nâng cáo buộc lên giết người cấp độ hai, theo cáo trạng được công bố ngày 3/6. Hình phạt cho giết người cấp độ hai có thể lên tới 40 năm tù, nhiều hơn 15 năm so với giết người cấp độ ba. Ba đồng nghiệp của Chauvin bị truy tố tội hỗ trợ và tiếp tay cho giết người cấp độ hai, hỗ trợ và tiếp tay cho ngộ sát. Cả 4 người đối mặt án tù tối đa 40 năm.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/nguoi-ban-ke-lai-phut-cuoi-cua-george-floyd-4110577.html