Thế giới

Ngủ quên khi đang chơi trốn tìm, cậu bé Bangladesh tỉnh dậy hoảng hốt thấy mình đang ở... Malaysia

Một cậu bé chơi trốn tìm ở cảng Chittagong (Bangladesh) vô tình ngủ quên và bị khóa trong một container, khi tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang ở Malaysia.

Ngủ quên khi đang chơi trốn tìm, cậu bé Bangladesh tỉnh dậy hoảng hốt thấy mình đang ở... Malaysia

Cậu bé được xác định danh tính là Fahim, đã di chuyển quãng đường hơn 3.000km tới Cảng Klang trong sáu ngày, không có thức ăn nay nước uống.

Giới chức cảng ở Malaysia phát hiện cậu bé 15 tuổi hôm 15/01, đang trong tình trạng thiếu nước và "kêu khóc" xin đồ ăn, theo Daily Mail.

Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe của cậu bé ổn định và hiện đang được điều trị ở bệnh viện Tengku Ampuan Rahimah, theo các nguồn tin.

Nhân viên tại bến cảng ban đầu phát hiện ra Fahim khi nghe tiếng gõ ở bên trong một container, nơi cậu bị nhốt. Video lan truyền trên mạng internet cho thấy một cậu bé bước ra khỏi container, trông khá yếu ớt và mất phương hướng. Không rõ cậu đã sống sót gần một tuần mà không có thức ăn, nước uống như thế nào.

Cậu bé đã nói chuyện với giới chức Malaysia, trước khi được đưa đi trên cáng.

"Không có hành vi vi phạm nào trong vụ việc," phó cảnh sát trưởng Cha Hoong Fong nói trên tờ Daily Mail.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution bin Ismail cho biết giới chức nước này đang thực hiện thủ tục đưa cậu bé trở lại Bangladesh trên cùng chiếc thuyền mà cậu đã tới Malaysia.

"Chúng tôi không coi đây là một vụ buôn người, vì điều tra ban đầu cho thấy cậu bé tự bước vào container, ngủ quên và được đưa tới Malaysia," ông nói trên tờ British Daily.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ngu-quen-khi-ang-choi-tron-tim-cau-be-bangladesh-tinh-day-hoang-hot-thay-minh-ang-o-malaysia-a367610.html