Thế giới

Nghi vợ 'tòm tem' với người đàn ông khác, chồng điên cuồng làm việc nhẫn tâm trước mặt hai con trai

Cho rằng vợ ngoại tình trong khi mình làm việc vất vả để lo cho gia đình, người đàn ông có hành động đáng sợ, bất chấp lời can ngăn của con.

Hội đồng cấp cao Tòa án quận Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đã tiến hành xét xử vụ án chồng đâm vợ 70 nhát tới tử vong.

Cụ thể, người đàn ông họ Lý (32 tuổi, kỹ sư) kết hôn với người vợ họ Lữ (31 tuổi), và có với nhau 2 con trai. Tới tháng 4/2020, anh Lý và vợ nảy sinh mâu thuẫn, tình cảm bất hòa.

Anh Lý cho rằng mình phải làm thêm giờ mỗi ngày để kiếm tiền lo cho gia đình nhưng vợ lại không chịu cảm thông. Đúng lúc này, chị Lữ lại nhận được quà từ một người đàn ông lạ. Điều này không khỏi khiến anh Lý nghi ngờ vợ đang ngoại tình.

Vì lý do trên, cặp đôi thường xuyên tranh cãi. Bạn bè và họ hàng phải đứng ra hòa giải rất nhiều lần. Chị Lữ bức bối tới mức đòi ly hôn.

Sáng hôm 29/4/2020, anh Lý đi làm như thường lệ nhưng vừa tới công ty lại xin phép về sớm. Về đến nhà, anh Lý đi thẳng vào phòng bếp ở tấng 1, với lấy một con dao đi lên gác để “nói chuyện” với vợ.

Nghi vợ 'tòm tem' với người đàn ông khác, chồng điên cuồng làm việc nhẫn tâm trước mặt hai con trai
Vợ chồng anh Lý, chị Lữ và con trai.

Vợ chồng anh Lý tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong cơn nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc, anh Lý đã đè vợ xuống đất và tát khiến chị Lữ chảy máu mũi. Chị Lữ vùng dậy được, nhanh chóng chạy xuống nhà bếp nhưng anh Lý cầm dao truy sát phía sau.

Thấy vậy, chị Lữ cũng bực mình hét lớn: “Tốt hơn hết là anh nên đâm chết tôi luôn đi”. Chẳng ngờ, anh Lý lại thực sự xuống tay, đâm chị Lữ nhiều nhát liên tiếp. Đau đớn thay, hai cậu con trai 5 tuổi và 2 tuổi của vợ chồng anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Bé lớn 5 tuổi vừa khóc lóc thảm thiết vừa hét lên: “Không được đâu bố ơi” nhưng vẫn không thể khiến người đàn ông đang trong cơn giận ngừng tay.

Hàng xóm nghe tiếng chị Lữ kêu cứu đã gọi điện báo cảnh sát. Vào thời điểm cảnh sát đến hiện trường, chị Lữ nằm bất động trong khi anh Lý đứng thất thần, trên tay vẫn cầm con dao gọt hoa quả.

Theo kết quả giám định tử thi, chị Lữ bị đâm tổng cộng 70 nhát. Anh Lý sau đó đã được đưa đến khoa tâm thần để giám định. Phía các công tố viên cho hay, anh Lý vô cùng hối hận sau khi sát hại vợ. Người đàn ông này từng dùng dao đâm vào bụng, cứa cổ tay nhiều lần nhưng may mắn được phát hiện kịp thời.

Năm 2020, anh Lý bị kết án 20 năm tù giam nhưng xét thấy anh biết hối cải và ăn năn về hành vi phạm tội của mình, gia đình có con nhỏ lại không có tiền án trước đó, tòa án mới đây quyết định giảm mức án xuống còn 15 năm tù.

Trước đó, một vụ chồng sát hại vợ ngay trước mặt các con khác xảy ra ở Ukraine cũng gây chấn động dư luận.Vụ án mạng xảy ra ở nhà riêng của vợ chồng nghi phạm Dmytro German (36 tuổi) tại thành phố Kamianske, miền Trung Ukraine. Nạn nhân chính là vợ của nghi phạm – chị Maryna German (37 tuổi).

Theo báo cáo điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do chị Maryna đề nghị chia tay với Dmytro vì không thể chịu đựng sự ghen tuông mù quáng của chồng thêm nữa. Nghe vợ đề nghị chia tay, người đàn ông nổi giận, dùng 2 con dao làm bếp, đâm vào cổ và người của vợ khoảng 12 nhát.

Ba đứa con nhỏ của vợ chồng Dmytro (đều dưới 16 tuổi) được cho đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, hoảng loạn chạy đến nhà hàng xóm để nhờ báo cảnh sát. Truyền thông địa phương cho biết, nạn nhân tử vong vì vết thương chí mạng ở vùng bụng. Dmytro gây án xong không bỏ trốn mà ở lại hiện trường đợi cảnh sát tới bắt giữ. Làm việc với cảnh sát, Dmytro đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, vợ chồng Dmytro đã kết hôn với nhau được khoảng 20 năm, có với nhau 3 đứa con gồm 1 bé trai và 2 bé gái. Các hàng xóm cho hay, Maryan quá mệt mỏi với những trận cãi vã với chồng chỉ vì thói ghen tuông vô lý của anh ta nên mới quyết định chia tay sau 20 năm chung sống.

Theo Đinh Kim (Nguoiduatin.vn)