Thế giới

Nghi phạm xả súng liệt bán thân được 'đặc cách' miễn ra tòa, cho phép... chết luôn

Tòa án ở Tây Ban Nha phán quyết rằng một nghi phạm xả súng liệt nửa người bị cáo buộc bắn vào các đồng nghiệp sẽ không phải ra tòa, do người này có quyền an tử.

Nghi phạm xả súng liệt bán thân được 'đặc cách' miễn ra tòa, cho phép... chết luôn
Marin Eugen Sabau (Ảnh: Nius)

Tháng 12/2021, Marin Eugen Sabau, 46 tuổi, một nhân viên an ninh người Romania, đã nổ súng bắn các đồng nghiệp tại một công ty cung cấp dịch vụ an ninh ở Tarragona (miền Tây Tây Ban Nha), khiến ba người bị thương.

Sabau cũng bắn bị thương một sĩ quan cảnh sát, trước khi bị một cảnh sát bắn trọng thương.

Tòa án quốc gia ở Tarragona giữ nguyên phán quyết trước đó rằng với tình trạng sức khỏe hiện nay, Sabau có quyền được an tử theo một đạo luật thông qua hồi năm ngoái. Tòa án cho rằng đạo luật đã không tính tới khả năng một người đang đối mặt với truy tố hình sự đề nghị được an tử.

An tử là "quyền cơ bản" mà hệ thống tư pháp Tây Ban Nha không thể can thiệp, tòa án nêu.

Luật an tử ở Tây Ban Nha cho phép người trưởng thành "mắc các chứng bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi gây đau đớn tột cùng" được chọn an tử.

Quyết định này bị các luật sư đại diện cho viên cảnh sát mà Sabau bắn bị thương bác bỏ. Các luật sư sau đó kháng cáo lên tòa án hiến pháp.

"Quyết định của tòa án quốc gia là sai lầm," Antonio Bitos, luật sư đại diện cho sĩ quan cảnh sát bị thương nói. "Quyết định này không tính tới nỗi đau hay phẩm giá của các nạn nhân".

Luật sư Bitos cũng cho rằng tòa án "bỏ lỡ cơ hội" ra phán quyết trong một vụ án đặc biệt. Sabau được lên lịch an tử hôm 28/07, và nếu kháng cáo kể trên bị bãi bỏ, ông sẽ được chết như mong muốn.

Trong một thông báo đưa ra từ bệnh viện của trại giam, Sabau nói: "Tôi đã liệt nửa người. Tôi bị khâu 45 mũi ở một bàn tay và gần như không thể nhấc tay trái. Họ đóng nhiều đinh ốc lên người tôi, tôi không cảm thấy ngực nữa."

Sabau cũng cáo buộc các ông chủ ở công ty cũ khiến cuộc sống của anh trở thành "địa ngục trần gian", và rằng anh là nạn nhân bị bóc lột và phân biệt chủng tộc.

Trước vụ xả súng, Sabau gửi email cho cấp trên, nói rằng "Tôi không có lựa chọn nào, tôi sẽ tự tay thực thi pháp luật".

Sabau cũng cáo buộc cảnh sát đã nổ súng trước và không cảnh báo, ngoài ra họ tiếp tục nổ súng ngay cả khi ông đã bất tỉnh.

Trong phán quyết được đưa ra, tòa án nhìn nhận Sabau đã "gây đau đớn, tổn thất về thể xác và tinh thần cho các nạn nhân", và ngoài ra có lý do để tin rằng ông ta sẽ bị kết án.

Tuy vậy, tòa án bổ sung rằng tình trạng của Sabau khiến ông "liên tục khổ sở về thể chất và tâm lý mà không có khả năng phục hồi, và ông ta đối mặt với một cuộc đời rất hạn chế".

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghi-pham-xa-sung-liet-ban-than-duoc-dac-cach-mien-ra-toa-cho-phep-chet-luon-tintuc836140