Thế giới

Nghi phạm từng gửi thư cảnh báo ý định ám sát cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe

Nghi phạm vụ ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng gửi một bức thư ám chỉ hắn có thể sẽ sát hại ông Abe cho một blogger.

Nghi phạm từng gửi thư cảnh báo ý định ám sát cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe
Ảnh: Reuters

Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, gửi bức thư kể trên từ thanh phố Okayama cho một blogger ở vùng Chugoku. Blogger này được biết đến với quan điểm chỉ trích Giáo hội Thống nhất, một tổ chức có tên chính thức là Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới.

Trong thư, Yamagami bày tỏ sự căm hận đối với Giáo hội Thống nhất, tổ chức tôn giáo mà mẹ của hắn là một thành viên. Hắn cũng nói rằng ông Abe "không phải là kẻ thù ban đầu" của hắn.

Cảnh sát tỉnh Nara đã được thông báo về bức thư, và sẽ tiến hành điều tra việc Yamagami thù ghét tổ chức tôn giáo kể trên đã khiến hắn căm hận ông Abe như thế nào.

Cựu thủ tướng Abe đã phát biểu ở Okayama tối 07/07, một ngày trước khi ông bị ám sát ở Nara. Yamagami đã xuất hiện tại địa điểm nơi ông Abe phát biểu, nhưng không tấn công ông.

Thông tin trên lá thư cho thấy Yamagami dường như đã gửi thư trên đường tới địa điểm nơi ông Abe phát biểu.

Bức thư được in trên một tờ giấy khổ A4, không đề tên người gửi. Tuy vậy, phong bì thư có kèm bản sao một thỏa thuận theo đó Giáo hội Thống nhất chấp nhận trả lại 50 triệu yen, một phần những gì mà mẹ của Yamagami đã quyên góp, cho gia đình hắn. Trên thỏa thuận này có tên và địa chỉ của Yamagami.

Người nhận bức thư là một blogger từng chỉ trích các hoạt động của Giáo hội Thống nhất. Trong thư, Yamagami nói hắn đã theo dõi blog, đồng thời cho biết đã thù ghét giáo phái từ 30 năm trước. Hắn cũng nói ông Abe "không phải là kẻ thù ban đầu" của hắn.

Yamagami khai với các điều tra viên rằng hắn nhắm mục tiêu vào ông Abe bởi cho rằng ông có liên quan tới Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới. Cảnh sát cho rằng bằng cách ám sát ông Abe, hắn có thể đã cố gắng khiến dư luận chỉ trích tổ chức này nhiều hơn.

Người nhận thư của Yamagami sử dụng tên thật để viết blog và có ghi rõ địa chỉ nơi ở. Người này nói rằng chưa từng gặp Yamagami, nhưng biết hắn là một độc giả của blog vì hắn đã từng bình luận.

Người đàn ông tìm thấy bức thư mà Yamagami gửi cho mình trong hòm thư cá nhân hôm 13/07, năm ngày sau vụ ám sát.

"Tôi cho rằng có thể anh ta không có ai để trò chuyện và muốn thể hiện cảm xúc của mình với ai đó... Có lẽ anh ta coi tôi là bạn, vì tôi là chủ blog mà anh ta từng bình luận," blogger nói với Yomiuri Shimbun.

Blogger này cũng cho biết ông từng viết về những vấn đề mà con cái những tín đồ của Giáo hội Thống nhất phải trải qua.

"Tôi hiểu nỗi khổ của con cái những tín đồ của tổ chức đó. Nhưng tôi ước anh ta nói chuyện trực tiếp với tôi trước khi gây ra vụ việc như vậy," người này nói thêm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghi-pham-tung-gui-thu-canh-bao-y-dinh-am-sat-cuu-thu-tuong-nhat-shinzo-abe-tintuc832580