Thế giới

Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng trốn dưới gầm giường 6 tiếng để sát hại tình nhân

Tin rằng vợ mình đang ngoại tình với một chàng trai trẻ tuổi hơn, người chồng tức giận gây ra án mạng kinh hoàng.

Theo tờ New Indian Express đưa tin, mới đây, một người đàn ông 31 tuổi tại Ấn Độ đã bị cáo buộc tội giết người sau khi anh ta trốn dưới gầm giường suốt 6 tiếng để chờ thời cơ sát hại tình nhân của vợ.

Theo đó, nạn nhân được xác nhận là Shivakumar, 27 tuổi, đến từ làng Hosahalli Tandya, thuộc khu Tarikere, quận Chikkamagaluru, bang Karnataka, Ấn Độ.

Bị cáo là anh Bharat Kumar, 31 tuổi, đến từ thị xã Nelamangala, bang Karnataka. Bharat và vợ là cô Vinutha đã kết hôn cách đây 8 năm và cả hai có với nhau 2 người con chung. Cặp vợ chồng này có cuộc sống bình thường như bao người khác, cũng có đôi lúc "cơm không lành, canh không ngọt" nhưng không đến mức to tát.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng trốn dưới gầm giường 6 tiếng để sát hại tình nhân
Người chồng Bharat Kumar đã bị bắt giữ.

Cho tới khoảng 3 năm trước, chàng trai trẻ Shivakumar đã tới thành phố Bengaluru, thủ phủ của bang Karnataka để tìm việc làm và xin ở lại nhà của cặp vợ chồng trên 2-3 ngày. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh Shivakumar và cô Vinutha đã có khoảng thời gian tiếp xúc và quen biết nhau, thậm chí gần gũi hơn mức xã giao bình thường. Điều này khiến người chồng Bharat vô cùng tức giận và nổi cơn ghen tuông. Bharat đã đánh nhau với anh Shivakumar và cũng thường xuyên cãi nhau với cô Vinutha.

Sau đó, khi anh Shivakumar rời khỏi nhà cặp vợ chồng này, anh ta và cô Vinutha vẫn giữ liên lạc với nhau. Cách đây 6 tháng, anh Bharat phát hiện ra chuyện này nên lại tiếp tục nảy ra tranh cãi với vợ mình. Quá tức giận vì bị xúc phạm, cô Vinutha đã quyết định rời khỏi nhà và thuê một căn phòng ở khu Andhrahalli.

Vào hôm 24/3 vừa qua, anh Bharat đột nhiên gọi điện cho cô Vinutha, nói rằng muốn đến thăm vợ. Sau đó, cô Vinutha đã đi ra ngoài mua gà mà không khóa cửa phòng.

Anh Bharat đã tới khu Andhrahalli để tìm vợ và phát hiện cô Vinutha đang ở cửa hàng bán gà vào lúc 8h30 tối. Khi đó, anh Bharat bất ngờ nảy sinh nghi ngờ rằng tình nhân của vợ là Shivakumar sẽ đến thăm cô. Vì âm mưu muốn bắt quả tang chuyện ngoại tình của vợ cũng như muốn sát hại gã tình nhân, Bharat đã lẻn vào phòng thuê của co Vinutha, sau đó trốn dưới gầm giường trong suốt 6 tiếng để chờ đợi thời cơ thích hợp.

Quả thật đêm hôm đó, anh Shivakumar đã tới phòng của cô Vinutha vào lúc 22h30. Cả hai cùng nhau ăn tối rồi ngủ thiếp đi. Tới khoảng 3h sáng, Brahat đang trốn dưới gầm giường đã lao ra ngoài, cầm dao đâm chết anh Shivakumar.

Ngay sau đó, cô Vinutha đã hô hoán lên cho mọi người biết rồi thông báo sự việc với cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, nạn nhân Shivakumar đã qua đời vì mất quá nhiều máu. Cảnh sát cũng đã bắt giữ Brahat với cáo buộc giết người. Nếu bị kết tội, người đàn ông 31 tuổi này có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.

Theo Khánh Hằng (Thoidaiplus.giadinh.net)




http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nghi-ngo-vo-ngoai-tinh-chong-tron-duoi-gam-giuong-6-tieng-de-sat-hai-tinh-nhan-d269750.html?