Thế giới

Nghe tiếng khóc đáng nghi, hàng xóm báo cảnh sát thì phát hiện hành động tàn ác của cha dượng và mẹ nạn nhân

Một bé gái 3 tuổi mới biết đi đã được cảnh sát cứu thoát khỏi một bồn nước rỗng sau khi bị mẹ cùng cha dượng thả vào trong.

Những người hàng xóm sinh sống ở thành phố Chalco, bang Mexico đã phải gọi điện thoại khẩn cấp cho cảnh sát sau khi họ nghe thấy những tiếng khóc dai dẳng của một bé gái phía sau nhà.

Video: Daily Mail

Đoạn video cho thấy các cảnh sát đã phải leo tường để vào khu vực nơi có tiếng khóc của đứa trẻ. Khi xác định được bé gái đang bị nhốt trong chiếc bồn nước loại cao 5 feet (1.5 mét) viên cảnh sát đã nhẹ nhàng hạ nó xuống và cứu được đứa trẻ tội nghiệp ra ngoài.

Bộ trưởng Tư pháp của Bang Mexico sau đó cho biết bé gái đã khóc và cầu cứu rất nhiều trước khi được giải cứu. Ngoài ra, viên sĩ quan cảnh sát, người đã bế đứa trẻ ra ngoài kể lại rằng sau khi hỏi nguyên nhân bé gái 3 tuổi nói rằng "bố mẹ cháu đã bỏ cháu vào trong đó".

Trong đoạn video cũng cho thấy bé gái còn có một con búp bê, vật có thể là người bầu bạn với con bé hàng ngày và đã giúp cô bé đỡ cô đơn hơn trong chiếc bồn nước. Dù được người sĩ quan cảnh sát bế đi nhưng tay cô bé vẫn không lúc nào buông khỏi món đồ chơi bé nhỏ. Những nhân viên chức trách nhà nước cho biết lúc được giải cứu, bé gái vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt, không bị trầy xước hay có vết thương nào trên cơ thể.

Nghe tiếng khóc đáng nghi, hàng xóm báo cảnh sát thì phát hiện hành động tàn ác của cha dượng và mẹ nạn nhân
María Lucila và chồng, Javier đều thừa nhận đã để con gái ba tuổi bên bồn nước ở sân sau ngôi nhà ở Bang Mexico.

Cha dượng của bé gái, Javier và người mẹ María Lucila đã bị bắt ngay sau đó khi họ vừa bước chân về nhà. Cả hai đã bị buộc tội bạo hành trẻ em và hiện đang bị giam tại nhà tù Chalco. Mỗi người sẽ phải nộp số tiền là 245 USD (5.6 triệu đồng) nếu như muốn tạm thời tại ngoại trong quá trình chờ điều tra. Trước đó cả người cha dượng và mẹ đẻ của bé gái đều xác nhận đã thả đứa trẻ vào trong bồn nước khoảng 15 phút trước khi đi làm, tuy nhiên họ không nói được lý do vì sao không cho em trong nhà thay vì nhốt trong chiếc bồn kín mít như vậy.

Cơ quan bảo vệ và chăm sóc trẻ em địa phương đang tạm thời nhận trông giữ và chăm sóc cho đứa trẻ trong khi chờ đợi cơ quan chức năng đưa ra kết quả về bản án cho cha dượng và mẹ cô gái.

"Vụ việc sẽ gây ảnh hưởng tâm lý cho đứa trẻ, họ vẫn đang phải chăm sóc cho cô bé." Tờ El Gráfico trích dẫn lời công tố viên Carmina Gutiérrez.

Ông Gutiérrez cũng nói thêm rằng các chuyên gia tư vấn tâm lý thường xuyên ghé thăm và tư vấn cho cô bé, tuy nhiên bé gái vẫn liên tục nói rất nhớ mẹ dù đã trải qua những giây phút kinh hoàng trong chiếc bồn nước.

"Cô bé nhớ mẹ rất nhiều, nó mới chỉ là một đứa bé 3 tuổi. Vì vậy, cũng giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác, cô bé vẫn rất nhớ mẹ bất chấp những gì bà ta đã làm với em." ông Gutiérrez cho biết.




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghe-tieng-khoc-dang-nghi-hang-xom-bao-canh-sat-thi-phat-hien-hanh-dong-tan-ac-cua-cha-duong-va-me-nan-nhan-tintuc828541