Thế giới

Nghe tiếng khóc của cô gái trẻ, hàng xóm báo cảnh sát không ngờ hé lộ tội ác man rợ chấn động thế giới, 40 người bị sát hại

Giới chức El Salvador cho rằng chủ ngôi nhà chứa gần 40 thi thể, hầu hết là phụ nữ, là một kẻ tâm thần quái đản, dù cảnh sát đã bắt giữ 9 nghi phạm khác có liên quan.

Hàng ngày, người dân El Salvador vẫn kéo đến ngôi nhà xanh ngọc ở Phố Estevez, thuộc thị trấn Chalchuapa nghe ngóng thông tin liệu người thân đã mất tích của họ có nằm trong số các thi thể mới được tìm thấy hay không.

"Người ta nói có rất nhiều thi thể trong ngôi nhà đó, có thể tới 40," Jessenia Elizabeth Francia, 38 tuổi, người đã di chuyển hơn 30km để tới ngôi nhà hiện đang được canh giữ rất nghiêm ngặt.

Francia tới để tìm con trai cô, Luis Fernando, mất tích năm 16 tuổi. "Tôi chỉ mong ít hất tìm được hài cốt của nó để mang đi chôn cất, tìm kiếm sự bình yên," cô nói, trong tay nắm chiếc điện thoại di động có hình đứa con đã mất tích của cô với dòng chữ: "Tôi có niềm tin."

Nhiều người khác tìm kiếm vợ hoặc con gái, những người phụ nữ đã trở thành nạn nhân của chủ nhà, nghi phạm giết người hàng loạt Hugo Ernesto Osorio Chavez. Từng là một cựu cảnh sát, hắn bị nghi ngờ chôn các nạn nhân bên trong ngôi nhà.

"Nó mới 24 tuổi," Candelaria Carranza Castro, một phụ nữ tóc bạc nói về con gái mất tích hồi tháng 07/2015. "Bất kể điều gì đã xảy ra, tôi chỉ mong tìm được nó".

Đêm 07/05, hàng xóm của nghi phạm Osorio gọi điện báo cảnh sát sau khi nghe tiếng gào khóc của một người phụ nữ trẻ trong ngôi nhà Số 11 Phố Estevez. Cảnh sát mất một tiếng đồng hồ mới tới hiện trường, lúc đó nạn nhân và mẹ của cô đã chết, được cho là bị Osorio dùng một thanh sắt giết hại. Nghi phạm đã nhận tội ngay sau đó.

Nghe tiếng khóc của cô gái trẻ, hàng xóm báo cảnh sát không ngờ hé lộ tội ác man rợ chấn động thế giới, 40 người bị sát hại
Lực lượng chức năng tiến hành khai quật các thi thể được chôn trong ngôi nhà của Osorio (Ảnh: Reuters)

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện thi thể hai người đàn ông chôn dở ở sân trống trước nhà. Tiếp tục đào sâu hơn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thi thể khác.

Giới chức tới nay vẫn chưa công bố chính xác bao nhiêu thi thể đã được tìm thấy, tuy vậy những người tham gia công tác khai quật tin rằng con số này có thể lên tới 40 và ít nhất là 15.

Cảnh sát tin rằng đã số nạn nhân là những phụ nữ trẻ bị Osorio lừa tới nhà hắn sau khi hứa hẹn giúp họ tìm việc ở Mexico. Có ít nhất ba trẻ em ở độ tuổi 2, 7 và 9.

9 nghi phạm khác bị bắt vì các cáo buộc liên quan tới vụ việc, trong đó có những kẻ buôn người và các cựu cảnh sát, cựu quân nhân. Giới chức nghi ngờ Osorio cũng chôn thi thể nạn nhân của những tên tội phạm khác trong ngôi nhà của hắn.

"Chúng tôi không ngờ hắn ta lại như vậy," Arnoldo Gonzalez, 40 tuổi, hàng xóm của Osorio nói.

"Hắn thích cưỡi môtô, tỏ ra rất thân thiệt, thực sự bình thường. Đôi lúc hắn nói với chúng tôi rằng hắn là thám tử tư hay vệ sĩ, chúng tôi không nghi ngờ gì bởi hắn từng là cảnh sát," Gonzalez nói thêm.

El Salvador từ lâu được coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất đối với phụ nữ, điều khiến nhiều người phải bỏ lên phương Bắc tìm cách tới Mỹ sinh sống. Năm ngoái, nước này ghi nhận 541 phụ nữ mất tích trên dân số 6,7 triệu người.

"Kẻ giết phụ nữ hàng loạt ở Chalchuapa không phải là một vụ án riêng biệt," nhà hoạt động Morena Herrera nói.

"Đây là một vụ án có nguồn gốc từ hai yếu tố: sự thờ ơ của xã hội đối với tình trạng bạo lực chống lại phụ nữ và sự đồng lõa của giới chức. Các thể chế ở El Salvador rất ít khi quan tâm tới mạng sống của phụ nữ, và tôi không chỉ nói về cảnh sát," Herrera cho biết.

Từ khi lên cầm quyền cách đây hai năm, tổng thống El Salvador Nayib Bukele tự nhận thành tích làm giảm tỷ lệ giết người ở nước này, khi số vụ án trung bình mỗi ngày giảm từ 9 xuống còn 3.

Tuy vậy, những câu hỏi được đưa ra về việc liệu đây có phải là kết quả của chính sách an ninh của chính phủ, hay thực chất là một thỏa thuận ngầm với Mara Salvatrucha, băng đảng tội phạm lớn nhất nước này.

Năm ngoái, nhóm phóng viên El Faro công bố tài liệu rò rỉ mà họ cho là thể hiện việc các quan chức chính phủ thuyết phục một số trùm tội phạm đang ngồi tù tìm biện pháp giảm bạo lực đường phố và đề nghị ủng hộ chính trị để được đối xử tốt hơn. Một số chuyên gia cho rằng dù tỷ lệ giết người ở El Salvador đã giảm, số trường hợp mất tích đang tăng lên.

Nghe tiếng khóc của cô gái trẻ, hàng xóm báo cảnh sát không ngờ hé lộ tội ác man rợ chấn động thế giới, 40 người bị sát hại - 1
Nghi phạm Osorio bị cảnh sát dẫn giải tới trại giam (Ảnh: Reuters)

Việc hàng chục thi thể được phát hiện trong ngôi nhà một cựu cảnh sát đã làm lung lay tuyên bố của tổng thống Bukele rằng El Salvador đang trở nên an toàn hơn. Giới chức, dường như lo ngại trước việc các tờ báo địa phương gọi vụ án là "thảm sát ở Chalchuapa", tìm cách mô tả vụ việc là hành động điên rồ của "một kẻ tâm thần". Thế nhưng việc bắt giữ nhiều cựu nhân viên an ninh dường như trái ngược với câu chuyện họ muốn kể.

"Nhờ hành động nhanh chóng của cảnh sát và các điều tra viên, thủ phạm sẽ phải ngồi tù ít nhất 100 năm," tổng thống Bukele viết trên Twitter hôm 21/05.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Rodolfo Delgado chỉ trích truyền thông đưa tin "bệnh hoạn", trong khi Bộ trưởng An ninh Gustavo Villatoro cho rằng giới báo chí "có ý đồ xấu" khi tận dụng vụ án để đưa ra những kết luận rộng hơn về tình trạng an ninh và các vụ mất tích xảy ra ngày càng nhiều ở El Salvador.

Đối với các gia đình có người thân mất tích ở El Salvador, vụ việc mang lại niềm hy vọng mong manh rằng họ sắp có câu trả lời. Một sĩ quan an ninh tại hiện trường cho biết mỗi ngày có hoảng 15 người tới tìm kiếm manh mối về người thân của họ.

Francia ngồi dưới một gốc cây gần ngôi nhà đã bị phong tỏa của Osorio, kể lại rằng ngày 30/08/2014, cô nhờ con trai đi mua đồ ăn trưa ở Ahuachapan, cách Chalchuapa 30 phút lái xe. "Nó rời khỏi nhà, rồi tôi không bao giờ thấy nó nữa," cô nói.

"Chúng tôi đã tìm nó trong các bệnh viện, nhà xác, chúng tôi đã tìm khắp nơi... nhưng không có kết quả," Francia cho biết thêm.

Carranza cho biết nhà chức trách đưa cho bà một album ảnh các vật dụng họ tìm thấy trong ngôi nhà để bà xem có thứ đồ gì của cô con gái đã mất tích hay không.

"Tôi thấy quần áo, giày, đồ trang sức, nhưng không có thứ gì của nó cả," bà nói, khẳng định vẫn còn nhớ rõ con gái mặc gì hôm cô mất tích.

"Có lẽ người ta sẽ tìm được thứ gì đó, ai biết được," một người chị em tìm cách an ủi Carranza. "Có lẽ vậy," bà đáp, tay vẫn ôm chặt bức chân dung con gái.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)