Thế giới

Nghe tiếng kêu cứu trong phòng, cảnh sát đập cửa xông vào thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng trên giường ngủ

Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra vụ việc một công dân Mỹ bị "khóa trái trong phòng khách sạn hơn bốn tháng".

Nghe tiếng kêu cứu trong phòng, cảnh sát đập cửa xông vào thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng trên giường ngủ
Nạn nhân được phát hiện nằm một chỗ trên giường trong căn phòng khóa trái cửa nhiều tháng (Ảnh: The Sun)

Người đàn ông 77 tuổi, được cho là tới từ bang Pennsylvania (Mỹ) được cảnh sát phát hiện hôm 22/11 sau khi họ nghe tiếng kêu cứu phát ra từ một căn phòng ở khách sạn Diamond, Kerala (Ấn Độ).

Sau khi tiến vào căn phòng, lực lượng chức năng địa phương phát hiện công dân Mỹ nằm trên một chiếc giường rất bẩn thỉu, kiến bò lổm ngổm trên giường.

Người đàn ông trông rất gầy gò ốm yếu, toàn thân là những vết thương do nằm giường quá lâu.

Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt ở hiện trường vụ việc sau khi được cảnh sát thông tin.

India Today dẫn nguồn tin cứu hộ cho biết họ nghe thấy tiếng kêu cứu từ một căn phòng bị khóa trái. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng có hai vết thương lớn trên cơ thể, được cho là do nằm một chỗ quá lâu. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu.

Nạn nhân được cho là đã tới Kerala cách đây một năm. Trong thời gian ở khách sạn, ông bị ngã và bị thương.

Sau một thời gian được điều trị tại bệnh viện tư, người đàn ông được đưa tới khách sạn kể trên, nhưng không có ai chăm sóc.

Nạn nhân bị bỏ lại trong điều kiện bẩn thỉu không vệ sinh, không có nước uống hay thức ăn trong những tháng vừa qua.

New Indian Express dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết khách sạn đã không trình báo cho nhà chức trách địa phương về người đàn ông.

Cảnh sát cũng cho biết căn phòng bị khóa trái.

Chính quyền Kerala đã bắt đầu tiến hành thủ tục chuyển người đàn ông về Mỹ, theo India Today.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghe-tieng-keu-cuu-trong-phong-canh-sat-dap-cua-xong-vao-thi-phat-hien-canh-tuong-kinh-hoang-tren-giuong-ngu-tintuc798239