Thế giới

Nghệ sĩ Trung Quốc gây tranh cãi vì chụp ảnh khỏa thân cùng hài cốt của cha

Siyuan Zhuji bị chỉ trích là bất kính khi khai quật hài cốt của người cha đã khuất và chụp ảnh.

Nghệ sĩ Trung Quốc gây tranh cãi vì chụp ảnh khỏa thân cùng hài cốt của cha
Siyuan Zhuji chụp ảnh cùng hài cốt của cha trong tình trạng khỏa thân. Ảnh: Artand

Cuối tháng trước, Siyuan Zhuji, 33 tuổi, ở Bắc Kinh, khai quật hài cốt của cha và sắp xếp các phần xương thành hình dạng người rồi nằm xuống bên cạnh chụp ảnh trong tình trạng khoả thân. Bộ ảnh được thực hiện nhân dịp Siyuan cải táng ngôi mộ của cha sau nhiều năm xuống cấp.

Hôm 6/4, một ngày sau lễ Thanh minh ở Trung Quốc, anh đăng những bức ảnh này lên một trang web nghệ thuật và mạng xã hội Weibo, thu hút gần 28 triệu lượt xem. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng chỉ trích hành động của Siyuan là "bất kính và không biết xấu hổ".

Siyuan, tên thật là Si Lulu, cho hay cha qua đời vì ung thư gan năm anh mới 3 tuổi và ước mơ của anh là chụp ảnh cùng hài cốt của cha.

"Cảm giác đó thật tuyệt. Đây là lúc tôi gần gũi nhất với cha mình", Siyuan nói. "Tôi đang bày tỏ cảm xúc của mình với ông ấy theo một cách riêng. Tôi cần phải khỏa thân trong các bức ảnh vì đó là cách chúng ta đến và ra đi khỏi thế giới này".

Siyuan cho hay vợ anh, Lin Shan, đã chụp ảnh cho chồng sau khi được người trông coi nghĩa trang cho phép. "Chúng ta không nên ngại ngùng thể hiện nghệ thuật thực sự với thế giới", anh nói.

Nghệ sĩ Trung Quốc gây tranh cãi vì chụp ảnh khỏa thân cùng hài cốt của cha - 1
Bộ ảnh được thực hiện nhân dịp Siyuan cải táng ngôi mộ của cha anh. Ảnh: Artand

Tài khoản Weibo của Siyuan đã bị treo sau khi các bức ảnh lan truyền và hứng chịu quá nhiều chỉ trích. 

"Nếu không phải làm điều đó để nổi tiếng, tại sao anh lại đăng những bức ảnh lên mạng? Hãy treo các tác phẩm của anh ở nhà", một người bình luận.

"Tôi nghĩ việc muốn nằm cạnh thi hài của cha mình là điều dễ hiểu nhưng anh đã đi qua giới hạn khi thực hiện bộ ảnh", người khác nêu ý kiến.

"Anh đang lợi dụng cha mình như một công cụ cho cái gọi là tác phẩm nghệ thuật của mình, đi ngược lại mọi quy tắc và truyền thống về lòng hiếu thuận của con cái với cha mẹ", một người nói.

Tuy nhiên, một số người bày tỏ sự ủng hộ với Siyuan và cho hay họ thấy xúc động trước những bức ảnh của anh. "Anh đã làm điều mà không ai dám làm. Anh đã vượt ra khỏi giới hạn của những quy tắc đạo đức và đã đối thoại trực tiếp với tổ tiên của mình", một người bày tỏ.

Theo quan niệm của người Trung Quốc, việc đào mộ hay làm phiền người đã khuất bị xem là vô lễ và có thể bị "quả báo".

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)