Thế giới

Nạn săn người bạch tạng lấy xương man rợ ở Malawi

Người bạch tạng ở Malawi có nguy cơ bị tuyệt chủng vì ngày càng nhiều người "bị săn như động vật" lấy xương đem bán.

Người bạch tạng ở Malawi có nguy cơ bị tuyệt chủng vì ngày càng nhiều người "bị săn như động vật" lấy xương đem bán.

nan san nguoi bach tang lay xuong man ro o malawi hinh anh 1

Mỗi ngày, Agness Jonathan đều phải đấu tranh tư tưởng xem có nên đưa cô con gái bị bạch tạng đi học hay không. Cô luôn lo sợ nguy hiểm rình rập có thể giết chết con của cô để đáp ứng một nhu cầu dã man.

Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa được phát hành, ở Malawi, một quốc gia châu Phi, những người bị bạch tạng đang bị săn như những con vật.

Bạch tạng là một loại bệnh di truyền khiến da, tóc và mắt của người bệnh bị mất sắc tố. Nhiều người Malawi tin rằng các bộ phận cơ thể, đặc biệt là xương của người bạch tạng có thể mang lại giàu có, hạnh phúc và may mắn. Chính vì thế, những người bạch tạng trở thành mục tiêu, họ có nguy cơ bị giết hại, lột da lấy xương và đem bán.

nan san nguoi bach tang lay xuong man ro o malawi hinh anh 2
Con gái bị bạch tạng Chakuputsa của chị Agness

Bản báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi chép lại cuộc sống hàng ngày của những người bạch tạng và sự gia tăng các vụ giết người bạch tạng ở đây.

Tháng đẫm máu nhất là tháng 4 năm nay, khi Tổ chức Ân xá nói 4 người đã bị sát hại, trong đó có một em bé.

Một trong những nạn nhân là một thiếu niên 17 tuổi Davis Fletcher Machinjiri. Em đi xem bóng đá với một người bạn, nhưng đã không quay trở lại.

Cảnh sát Malawi cho biết Davis đã bị 4 người đàn ông bắt cóc và bán sang Mozambique để giết hại. Mô tả cái chết khủng khiếp của nạn nhân, cảnh sát nói: “Họ đã cắt nhỏ tay và chân của Davis và lấy xương. Sau đó họ chôn phần còn lại của em trong một ngôi mộ."

Từ năm 2014, ít nhất 18 người bạch tạng đã bị giết hại, 5 người bị bắt cóc đến nay vẫn chưa tìm thấy.

nan san nguoi bach tang lay xuong man ro o malawi hinh anh 3
Người bạch tạng có nguy cơ bị giết hại, lột da lấy xương và đem bán

Nếu không nhờ những người hàng xóm, cô con gái bạch tạng Chakuputsa của chị Agness cũng đã trở thành nạn nhân.

Chakuputsa đã bị 3 người đàn ông bắt cóc khi mẹ đi làm đồng. Vì dân làng đuổi theo, cuối cùng những người đàn ông phải bỏ lại em. Hóa ra một trong 3 người đàn ông đó là người thân với mẹ Agness. Cô coi người đó như anh trai. Việc này cho thấy nạn giết người bạch tạng lấy xương đang trở nên phổ biến ở nước châu Phi này.

Những kẻ tấn công bán các bộ phận cơ thể người cho “phù thủy” ở Malawi và đất nước láng giềng Mozambique với hy vọng kiếm được một khoản tiền nhanh.

nan san nguoi bach tang lay xuong man ro o malawi hinh anh 4
Nhiều người tin rằng các bộ phận của người bạch tạng có thể mang lại giàu có, hạnh phúc và may mắn

Tổ chức Ân xá cho biết "hàng ngàn người bạch tạng có nguy cơ bị bắt cóc và giết hại bởi các cá nhân và băng nhóm tội phạm". Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng người bạch tạng ở Malawi có nguy cơ "tuyệt chủng hoàn toàn".

Grace Mazzah, một thành viên của Hiệp hội Người Bạch Tạng ở Malawi luôn nhận thức được các mối nguy hiểm, nói: “Việc này thực sự càng làm tăng sự sợ hãi. Tại sao mọi người lại săn tôi như đang săn bắn động vật để ăn vậy?"

nan san nguoi bach tang lay xuong man ro o malawi hinh anh 5
Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng người bạch tạng ở Malawi có nguy cơ "tuyệt chủng hoàn toàn"

Theo Trà My (Dân Việt)