Thế giới

Nạn nhân tai nạn sống lại ngay trước khám nghiệm tử thi

Bị bác sĩ kết luận 'đã chết' sau tai nạn xe máy, anh Gombi bất ngờ tỉnh lại ngay lúc nhân viên pháp y bắt đầu khám nghiệm 'thi thể'.

Shakar Shanmukh Gombi (27 tuổi) bị thương nặng ở đầu sau một vụ va chạm xe máy ở thị xã Mahalingapur, bang Karnataka hôm 27/2. Anh này sau đó được đưa lên xe cấp cứu chở vào bệnh viện tư nhân Belgavi. Tại đây, các bác sĩ tuyên bố Gombi đã hết hy vọng cứu sống và tắt hệ thống hỗ trợ sự sống của nam bệnh nhân.

Người nhà cũng được bệnh viện thông báo rằng Gombi đã qua đời. "Tối hôm đó chúng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện. Nhân viên bệnh viện bảo anh ấy đã chết và họ đã gửi thi thể đi khám nghiệm", một người thân của Gombi kể với tờ Times of India.

Nạn nhân tai nạn sống lại ngay trước khám nghiệm tử thi
Shakar Shanmukh Gombi trước khi gặp tai nạn ở Mahalingapur, Ấn Độ. Ảnh: FB.

Tới 28/2, "thi thể" của Gombi được chuyển đến Bệnh viện chính phủ ở Mahaingapur để khám nghiệm. Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị khám nghiệm tử thi, một nhân viên đã quan sát thấy Gombi cử động. "Khi kiểm tra kỹ hơn, người ta nhận ra Gombi còn sống. Anh ấy còn thở và khẽ run rẩy khi bị chạm vào người", người nhà của nạn nhân cho biết.

Theo bác sĩ Galgali của bệnh viện Belgavi, lúc Gombi bị tai nạn có rất đông người tụ tập xung quanh xe cứu thương khiến các bác sĩ khó tiếp cận bệnh nhân. Galgali nói: "Bác sĩ trực thậm chí không thể kiểm tra Gombi một cách chính xác và sau đó cũng không còn đo được chút nồng độ oxy nào trong máu bệnh nhân".

Hiện người nhà của Gombi vẫn chưa nộp đơn khiếu nại bệnh viện Belgavi vì kết luận thiếu chính xác đối với sự sống của bệnh nhân. Chàng trai 27 tuổi đã được chuyển đến điều trị tại một bệnh viện khác và đang trên đà hồi phục.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/nan-nhan-tai-nan-song-lai-ngay-truoc-kham-nghiem-tu-thi-4248636.html