Thế giới

Mỹ: phạm nhân đòi được xử bắn, không chịu tiêm thuốc độc

Tử tù Zane Michael Floyd sắp trở thành tù nhân đầu tiên bị xử tử ở bang Nevada, Mỹ, sau 15 năm. Nhưng tử tù này quyết chọn hình thức xử bắn chứ không chịu tiêm thuốc độc.

Zane Michael Floyd là tù nhân bị kết tội giết 4 người và làm bị thương 1 người khác trong vụ xả súng tại một siêu thị ở Las Vegas vào tháng 6.1999.

Theo Daily Star đưa tin, các luật sư cho Zane Michael Floyd nói rằng anh ta không muốn chết bằng cách tiêm thuốc mà muốn được xử bắn theo kiểu 'truyền thống'. Luật sư của tử tù Floyd nói khẳng định đây không phải là cách để trì hoãn thời gian thi hành án.

Mỹ: phạm nhân đòi được xử bắn, không chịu tiêm thuốc độc
Một phòng hành quyết ở tiểu bang Nevada, Mỹ

Nước Mỹ ngày nay không còn thi hành án bằng việc xử bắn. Trước đó, ba bang của Mỹ - Mississippi, Oklahoma và Utah cho phép trừng phạt tử hình bằng súng đạn. Lần cuối cùng phương pháp này được sử dụng là ở Utah vào năm 2010.

Luật sư Levenson cho rằng, hình thức xử bắn với phát đạn cuối cùng găm vào đầu là phương thức xử tử “nhân đạo nhất”. Luật sư nói tiêm thuốc độc là hình thức xử tử vi phạm quyền chính đáng của tử tù. Luật sư viện dẫn lời nói của tử tù Floyd, rằng “xử bắn nhanh hơn, bớt đau đớn hơn là tiêm thuốc độc”.

Thông thường, 3 mũi tiêm trong quy trình tiêm thuốc độc sẽ khiến tử tù chết mà không gây đau đớn. Đôi khi vẫn có trục trặc xảy ra, ví dụ như gây mê chưa đủ liều, khiến tử tù vật lộn trong đau đớn suốt một thời gian dài cho đến khi chết.

Floyd sẽ là người đầu tiên bị hành quyết ở Nevada kể từ năm 2006. Nevada có 72 người  đang chờ xử tử, một phát ngôn viên của tiểu bang cho biết.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)