Thế giới

Mỹ: Hai thiếu niên 16 tuổi rủ nhau tranh cử thống đốc bang

Cuộc chạy đua giành ghế thống đốc bang Kansas, Mỹ năm 2018 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi mới đây một cậu bé 16 tuổi nghe theo lời vận động của một ứng viên tuổi thiếu niên khác chính thức nộp đơn tranh cử.

Cuộc chạy đua giành ghế thống đốc bang Kansas, Mỹ năm 2018 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi mới đây một cậu bé 16 tuổi nghe theo lời vận động của một ứng viên tuổi thiếu niên khác chính thức nộp đơn tranh cử.

Ứng cử viên Thống đốc bang Kansas, Tyler Ruzich (Ảnh: Shawnee Mission Post)

Theo Hutchnews, Tyler Ruzich, 16 tuổi vừa xác nhận sẽ tham gia tranh cử vào vị trí thống đốc bang Kansas vào năm 2018. Như vậy, đây là ứng cử viên thống đốc thứ hai chưa đủ tuổi bầu cử nhưng không vi phạm luật tranh cử, chạy đua cho vị trí quan trọng nhất bang này sau khi Jack Bergeson, một thiếu niên 16 tuổi khác công bố tranh cử hồi tháng 8.

Khi tin tức về việc Bergeson tranh cử xuất hiện, Ruzich đã liên lạc với cậu bé. Khi đó Bergeson đã hỏi người bạn cùng tuổi rằng: “Cậu có bao giờ nghĩ cậu sẽ tranh cử không? Hãy nộp đơn đi, hãy tranh cử đi”. Thêm vào đó, giáo viên lịch sử của Ruzich nói rằng luật pháp Kansas không có giới hạn về tuổi của ứng viên tham gia tranh cử thống đốc. Những điều này đã khích lệ cậu đăng ký.

“Những người trẻ tuổi bây giờ thường cảm thấy họ không có liên quan tới bầu cử. Việc có 2 thiếu niên tham gia chạy đua cho ghế thống đốc sẽ khiến mọi người chú ý hơn cũng như động viên những người trẻ tích cực tham gia vào hoạt động chính trị và chính phủ”, The News dẫn lời Ruzich qua cuộc phỏng vấn điện thoại.

Cả Ruzich và Bergeson đều tham gia tranh cử với tư cách ứng viên đảng Dân chủ dù Ruzich mô tả cậu là “người Cộng hòa trung lập”. Hai thiếu niên sẽ phải đấu lại 14 ứng cử viên khác để giành được ghế thống đốc bang Kansas.

Ruzich đã tự bổ nhiệm mình làm giám đốc chiến dịch tranh cử và đề nghị người bạn thân Calvin Tran vào vị trí ứng viên phó Thống đốc. “Chúng tôi sẽ cùng thực hiện các buổi tranh luận”, Ruzich nói.

Ruzich cho biết cha mẹ cậu là những người có tư tưởng tiến bộ và là người ủng hộ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm ngoái. Ruzich thần tượng Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul vì yêu thích thông điệp về trách nhiệm cá nhân của ông.

Nói về đối thủ hàng đầu tại cuộc bầu cử năm sau, ông Kris Kobach, Ruzich tự tin cho rằng: “Tôi có thể kết nối với những người ở lứa tuổi của tôi tốt hơn ông ấy”.

Theo Đức Hoàng (Dân Trí)