Thế giới

Muốn sống cùng nhân tình, chồng thuê 4 sát thủ đi giết vợ

Trớ trêu thay, người đàn ông đã thuê 4 sát thủ bằng một khoản tiền lớn lấy từ chính mẹ vợ của anh ta.

Vụ việc xảy ra khi một người phụ nữ đang ngồi cùng cô con gái nhỏ của mình thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đứng ở ngoài bắn 4 phát đạn vào nhà, may mắn người phụ nữ vẫn sống sót.

Sau khi điều tra vụ án, cảnh sát Indonesia cho biết, một người đàn ông từng là cựu quân nhân đã vay một khoản tiền lớn từ mẹ vợ rồi bí mật đi thuê sát thủ để giết chính người vợ với mục đích được sống chung với nhân tình.

Để đạt được âm mưu, người đàn ông này đã thuê đến 4 tên sát thủ nhằm giết bằng được vợ mình đồng thời thỏa thuận sẽ trả cho họ 200 triệu rupiah Indonesia (310 triệu đồng) nếu họ thành công. Thậm chí, anh ta đảm bảo sẽ trả hơn một nửa khoản tiền này kể cả khi nỗ lực giết người không thành.

Vụ tấn công đã được phát hiện trên CCTV cho thấy cảnh người vợ dừng xe bên ngoài nhà mình ở Semarang, miền trung tỉnh Java, sau khi đón con gái từ trường tiểu học về. Ngay khi cô vừa bước xuống khỏi xe máy, hai người đàn ông đi xe máy dừng ở bên cạnh cô và bắn 4 phát súng.

Muốn sống cùng nhân tình, chồng thuê 4 sát thủ đi giết vợ
Người phụ nữ bị bắn khi đang đi đón con gái tan học. Ảnh cắt từ video.

Theo các trang tin tức địa phương, người phụ nữ mặc dù đã trúng đán nhưng không có vết thương nghiêm trọng có thể gây tử vong và hiện cô ấy vẫn nằm viện.

Cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông trên chiếc xe máy, cũng như hai người đàn ông khác đã được thuê để làm nhiệm vụ trông coi trong vụ ám sát bất thành.

Cảnh sát cho biết, người chồng sau khi thuê nhóm sát thủ đã bỏ trốn cùng với cô nhân tình, nhưng họ tin rằng anh này đã chết. Về phần 4 tên sát thủ cũng cho biết, người đàn ông đã thanh toán 120 triệu rupiah Indonesia như đã hứa kể cả khi vụ ám sát không thành.

Một nhân chứng, là người làm của gia đình, đã khai với cảnh sát về nguồn gốc của số tiền nói trên. "Nhân chứng đã nhận được một cuộc điện thoại từ người chồng, yêu cầu anh lấy tiền từ mẹ của nạn nhân, cũng là mẹ vợ của anh ta. Người chồng sau đó đã yêu cầu chuyển 120 triệu rupiah Indonesia tới bệnh viện", cảnh sát trưởng Semarang Irwan Anwar nói.

Sau khi nhận tiền, người chồng tiếp tục yêu cầu nhân chứng đến lấy thêm 90 triệu rupiah từ mẹ vợ với lý do là chi phí để cứu chữa cho người vợ phát sinh thêm.

Cảnh sát cho biết, rất có thể người chồng đã lấy số tiền này để nhằm mục đích trang trải cuộc sống của anh ta trên đường chạy trốn.

Sau gần một tuần bỏ trốn, cảnh sát thông báo tìm thấy thi thể anh ta sáng 29/7. Họ tin anh ta đã tự tử bằng thuốc độc tại nhà bố mẹ mình ở Kendal, miền trung Java.

Cảnh sát cho biết một trong những kẻ sát nhân đã nói với cảnh sát rằng người đàn ông này rất tức giận vì họ đã không hoàn thành được nhiệm vụ là giết được người vợ.

Người này còn cho biết, người chồng sẵn sàng trả cho họ thêm nhiều tiền nếu họ bắn vào đầu cô ấy trong phi vụ thứ hai. Tuy nhiên cảnh sát Indonesia đã bắt được tất cả những kẻ sát nhân trước khi chúng có thể thực hiện nhiệm vụ ám sát lần hai.

Những tên sát thủ đã bị buộc tội cố ý giết người có chủ đích và có thể bị phạt tù lên tới 20 năm theo bộ luật hình sự của Indonesia.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/muon-song-cung-nhan-tinh-chong-thue-4-sat-thu-di-giet-vo-tintuc834841