Thế giới

Muốn làm con rể giới siêu giàu? Hoặc là làm học việc, hoặc trở thành vệ sĩ nhà, không chừng được thiên kim tiểu thư để mắt!

Có rất nhiều cách để trở thành con rể của giới siêu giàu, nhưng không phải cuộc hôn nhân "đũa lệch" nào cũng có được một cái kết đẹp như trong truyện cổ tích.

Trong một cuộc khảo sát do học viện Quản lý của Đại học Giao thông Thượng Hải thực hiện về các công ty gia đình tại Trung Quốc, có tới 90% doanh nhân hy vọng con cái sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Quyền lực của "con rể" trong các công ty niêm yết cũng ngày một trở nên lớn hơn, Forbes đã thống kê như sau: Trong số 684 công ty gia đình niêm yết trên thị trường cổ phiếu hạng A, có 3%, tức 20 công ty niêm yết có con rể giữ các chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc, hoặc thậm chí là Chủ tịch hội đồng quản trị.

Kiểu con rể truyền thống: từ "học việc" tới phú hào

Giả định kinh điển và cốt lõi nhất của các con rể hào môn trong truyền thuyết đó là nam chính trông thì có vẻ rất bình thường, thậm chí là tầm thường, nhưng lại được thiên kim tiểu thư nhà hào môn để mắt tới, nhất kiến chung tình, dù ba mẹ hay bạn bè có phản đối tới đâu, họ vẫn cứ yêu nhau đến chết đi sống lại. Uyên ương đồng lòng, nam chính tài giỏi, nữ chính hết lòng ủng hộ, từ một người hết sức bình thường, trở thành tỷ phú cả một phương.

Điển hình của câu chuyện này chính là Lý Gia Thành (một tỷ phú, nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện Hồng Kông. Ông từng là chủ tịch hội đồng quản trị của CK Hutchinson Holdings. Ông tuyên bố nghỉ hưu từ ngày 10/5/2018, trước tuổi 90. Ông được tạp chí Asiaweek chọn là người đàn ông quyền lực nhất châu Á vào năm 2001. Tạp chí Forbes tôn vinh ông với giải thưởng "Thành tựu trọn đời" ngày 5/9/2006 tại Singapore.)

Phu nhân của Lý Gia Thành là Trang Nguyệt Minh, một thiên kim tiểu thư con nhà hào môn đúng nghĩa: cha cô, Trang Tĩnh Am, là người sáng lập ra công ty đồng hồ Zhongnan nổi tiếng khắp Hong Kong. Trang Nguyệt Minh từ nhỏ đã rất thông minh lanh lợi, Trang Tĩnh Am rất yêu thương con con gái bé nhỏ này, từ nhỏ đã xem con gái như ngọc ngà châu báu. Tuy nhiên dù rất được yêu quý, nhưng Trang Nguyệt Minh lại không hề đỏng đảnh hay ra vẻ tiểu thư chút nào, theo nhận xét của mọi người xung quanh, cô là một cô gái giỏi giang, học rộng hiểu sâu và cũng rất biết điều, tốt bụng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Hong Kong, cô tự quyết định đi du học Nhật Bản, cô giỏi cả tiếng Anh, tiếng Nhật… trình độ ngoại ngữ vượt trội.

Là một cô gái có thể nói là vẹn toàn, nhưng Trang Nguyệt Minh chưa bao giờ luyến lưu hồng trần, bởi lẽ, cô sớm đã gặp được người trong mộng của mình: năm 1938, quân đội Nhật đánh bom Triều Châu, chàng trai Lý Gia Thành cùng mẹ chạy sang Hồng Kông và tìm đến người em của mẹ, Trang Tĩnh Am. Lý Gia Thành khi ấy không biết nói tiếng Quảng Đông và tiếng Anh, chính Trang Nguyệt Minh đã dành thời gian để dạy anh mỗi ngày và giúp Lý Gia Thành sửa chất giọng Triều Sơn của mình.

Thanh mai trúc mã cộng với thời gian ở bên nhau lâu dài, hai người dần dần nảy sinh tình cảm khăng khít. 5 năm sau, cha của Lý Gia Thành qua đời, vì để nuôi các em, Lý Gia Thành khi ấy mới chỉ 14 tuổi đã phải bỏ học, tới chỗ cậu họ mình là Trang Tĩnh Am học việc.

Nhờ cần cù hiếu học, Lý Gia Thành rất nhanh đã trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng tiếp thị, dần dần, Lý Gia Thành trở thành tổng giám đốc của nhà máy sản xuất hoa nhựa ở độ tuổi 20.

2 năm sau, ở tuổi 22, cùng với sự giúp đỡ của Trang Tĩnh Am, Lý Gia Thành lập ra xưởng nhựa Trường Giang – đây cũng là cột mốc khởi đầu cho sự mở rộng của doanh nghiệp Trường Giang Thực Nghiệp sau này.

Muốn làm con rể giới siêu giàu? Hoặc là làm học việc, hoặc trở thành vệ sĩ nhà, không chừng được thiên kim tiểu thư để mắt!
Ở tuổi 35, Lý Gia Thành cưới Trang Nguyệt Minh sau nhiều năm bị gia đình hai bên phản đối

Tuy nhiên, dù vô cùng giỏi giang nhưng chuyện tình cảm của Lý Gia Thành và Trang Nguyệt Minh vẫn bị hai bên gia đình phản đối: ở tuổi 30, Lý Gia Thành đã có một khối tài sản kha khá, đầu tư bất động sản cũng kiếm được không ít tài sản, tình cảm hơn 10 năm trời với Trang Nguyệt Minh cũng vô cùng khăng khít, nhưng hai bên gia đình lại không hề tỏ ra lạc quan về mối quan hệ này. Mãi cho tới năm 1963, khi Lý Gia Thành 35 tuổi và Trang Nguyệt Minh 31 tuổi, hai người mới chính thức kết hôn.

Kết cục sau này ra sao chắc mọi người đều đã rõ. Lý Gia Thành trở thành tỷ phú giàu có nhất Hong Kong.

Tuy nhiên, câu chuyện từ một người học việc trở thành con rể hào môn này lại không cho ra cái kết viên mãn cho lắm: năm 1989, Trang Nguyệt Minh được thông báo qua đời vì bệnh tim, tuy nhiên, báo chí vẫn còn những đồn đoán xung quanh cái chết của bà, có người thậm chí còn đồn rằng bà tự tử vì mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Vài chục năm đã trôi qua, bên cạnh Lý Gia Thành cũng đã xuất hiện bóng hồng mới.

Câu chuyện con rể hào môn kinh điển này, tuy mở đầu vô cùng truyền thống, nhưng cái kết lại quá hiện thực!

Làm sao để làm con rể hào môn: có thể nghĩ tới việc làm một vệ sĩ

Con gái của Lee Kun-hee, trưởng môn nhân đời thứ 2 của tập đoàn Samsung, Hàn Quốc, Lee Boo Jin đã gặp và yêu anh chàng vệ sĩ Lim Woo Jae, dù sau này kết cục của câu chuyện tình yêu "cổ tích" này không được êm đẹp cho lắm: Lim Woo Jae bị cáo buộc bạo hành và ngoại tình, sau nhiều tranh cãi, cuộc hôn nhân ầm ĩ này kết thúc vào năm 2017. Lim Woo Jae cuối cùng cũng chấp nhận ký vào tờ đơn ly hôn, nhận về số tiền 7,6 triệu USD từ Lee Boo Jin, kèm điều kiện từ bỏ quyền nuôi con và rời bỏ công việc hiện tại ở tập đoàn Samsung. Tuy nhiên sau đó, Lim Woo Jae lại đệ đơn kiện lại, đòi bồi thường số tiền 1,1 tỷ USD từ tài sản của vợ cũ nhưng không thành.

Muốn làm con rể giới siêu giàu? Hoặc là làm học việc, hoặc trở thành vệ sĩ nhà, không chừng được thiên kim tiểu thư để mắt! - 1
Lee Boo Jin và Lim Woo Jae trong ngày cưới

Làm việc cho nhà giàu không phải lúc nào cũng có kết cục bi kịch. Chàng trai người Anh, Guy Barnett vốn là một ngư dân nghèo, 8 năm trước, anh đến Canada để làm việc cho ông trùm ngành thủy sản, John Risley, người được biết đến với biệt danh "Rockefeller phương Bắc" (John D. Rockefeller từng được mệnh danh là ông trùm dầu mỏ của nước Mỹ), rồi trở thành thủy thủ boong. Điều mà mọi người thậm chí không thể ngờ tới là Barnett đã bắt được một "con cá" lớn nhất trong cuộc đời anh --- Sarah Risley, cô con gái 35 tuổi của John Risley. Và chính "bố vợ" tương lai của anh chàng đã bất ngờ đồng ý cho cuộc hôn nhân này, đồng thời thuê một chiếc du thuyền siêu sang trị giá 100 triệu bảng Anh với 6 boong để đưa cặp đôi về quê tổ chức tiệc cưới linh đình.

Muốn làm con rể giới siêu giàu? Hoặc là làm học việc, hoặc trở thành vệ sĩ nhà, không chừng được thiên kim tiểu thư để mắt! - 2
Sarah Risley và Guy Barnett

Trên thực tế thì nếu xuất thân ở tầng lớp trung lưu, bạn cũng không cần vất vả như Guy Barnett, thay vào đó có thể gặp được thiên kim tiểu thư của cuộc đời mình thông qua "sở thích thượng lưu". Chẳng hạn như con rể tương lai của Bill Gates, Nayel Nassar, người vừa cầu hôn cô con gái Jennifer của Bill Gates vào hồi tháng 1 đầu năm, hai người quen biết và tiến tới với nhau qua kênh sở thích chung là cưỡi ngựa.

Muốn làm con rể giới siêu giàu? Hoặc là làm học việc, hoặc trở thành vệ sĩ nhà, không chừng được thiên kim tiểu thư để mắt! - 3
Nayel Nassar và Jennifer Gates

Một ví dụ khác đó là đi tham dự hội nghị. Công chúa Mako, con gái của Thái tử Akishino, em trai của Nhật hoàng Naruhito và bạn trai hiện tại Kei Komuro quen biết và yêu thương nhau thông qua một hội nghị. Kei Komuro vốn là một người có nhan sắc chỉ gọi là ưa nhìn, nhưng anh lại rất biết cách xây dựng thương hiệu cho bản thân, rất năng nổ tham gia các hoạt động trong trường đại học, trong đó có cả cuộc thi gương mặt đẹp dành cho các bạn nam trong trường.

Năm 2012, Komuro, người luôn rất tích cực trong các hoạt động ở trường cuối cùng cũng đã gặp được cơ hội thay đổi cuộc đời. Trong một hội nghị về du học, anh đã gặp được công chúa Mako, hai tháng sau, Mako đã đưa Komuro tới gặp ba mẹ mình. Hiện tại hôn lễ của hai người vẫn đang bị hoãn vì sự cố phía bên gia đình của đàng trai, nhưng công chúa Mako vẫn cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc làm đám cưới với Komuro.

Muốn làm con rể giới siêu giàu? Hoặc là làm học việc, hoặc trở thành vệ sĩ nhà, không chừng được thiên kim tiểu thư để mắt! - 4
Kei Komuro và công chúa Mako

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, quen biết chỉ là khởi đầu của một mối quan hệ, đời người dài đằng đẵng, không phải chỉ được quyết định bởi một cuộc hôn nhân. Nếu trong thực tế cuộc sống không sống với nhau một cách bình đẳng, không chịu làm gì, chỉ đợi công chúa hào môn tới và yêu mình vô điều kiện, kiểu cuộc sống cổ tích như vậy chỉ tồn tại ở trên mạng mà thôi.

Theo Như Nguyễn (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/muon-lam-con-re-gioi-sieu-giau-hoac-la-lam-hoc-viec-hoac-tro-thanh-ve-si-nha-khong-chung-duoc-thien-kim-tieu-thu-de-mat-161211603091106589.htm