Thế giới

Một phụ nữ bị chặt đầu vì đi chợ mà không có chồng đi cùng

Một phụ nữ 30 tuổi mới đây đã bị nhóm người có vũ trang ở tỉnh Sar-e-Pul, Afghanistan chặt đầu khi cô đi vào thành phố mua sắm mà không có chồng đi cùng.

Một phụ nữ 30 tuổi mới đây đã bị nhóm người có vũ trang ở tỉnh Sar-e-Pul, Afghanistan chặt đầu khi cô đi vào thành phố mua sắm mà không có chồng đi cùng.

 

Câu chuyện đau lòng trên đang khiến truyền thông quốc tế xôn xao. Theo Independent, người phụ nữ này bị nhóm người đàn ông hành quyết vào tối 26.12 tại ngôi làng ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Sar-e-Pul, nơi đang chịu sự kiểm soát của Taliban.

Người phát ngôn của tỉnh Sar-e-Pul, ông Zabiullah Amani cho biết nhóm vũ trang nhằm mục tiêu tấn công người phụ nữ vì cô ấy đi ra ngoài một mình mà không có chồng bên cạnh. Được biết, vào thời điểm đó, chồng cô đang ở Iran.

Một phụ nữ bị chặt đầu vì đi chợ mà không có chồng đi cùng - ảnh 2
Những người phụ nữ Afghanistan

Trong khi đó, Middle East Press cho biết người phụ nữ này đang đi mua sắm thì bị nhóm người này tấn công.

Theo Independent,ở khu vực Taliban kiểm soát, phiến quân này áp đặt các quy định phân biệt với phụ nữ trong đó có việc cấm phụ nữ xuất hiện bên ngoài nếu không có nam giới đi cùng. Hiện tại, chưa có bất cứ người nào bị bắt liên quan đến sự việc này.

Theo Tuệ Minh (Thanh Niên Online)