Thế giới

Mối thù hận khiến nghi phạm nung nấu kế hoạch ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Tetsuya Yamagami dường như đổ lỗi cho một nhóm tôn giáo vì những vất vả trong cuộc sống của hắn, dẫn tới việc lên kế hoạch ám sát cựu thủ tướng Abe, theo một người thân của nghi phạm.

Người thân của Yamagami, năm nay 70 tuổi và hiện sống tại tỉnh Osaka, nói với tờ Asahi Shimbun rằng hắn "đã phải trải qua cảnh cơ cực từ nhỏ, do một nhóm tôn giáo mà mẹ hắn gia nhập".

Tomihiro Tanaka, Chủ tịch của Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới, trước đây được biết đến với tên gọi Giáo hội thống nhất, tại Nhật Bản xác nhận mẹ của nghi phạm Yamagami là một thành viên, theo Reuters.

Tuy vậy, ông Tanaka cho biết cựu thủ tướng Shinzo Abe và nghi phạm Yamagami không phải là thành viên của tổ chức tôn giáo kể trên. Ông Abe cũng không phải là cố vấn của tổ chức.

Mối thù hận khiến nghi phạm nung nấu kế hoạch ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Nghi phạm Tetsuya Yamagami bị nhân viên an ninh khống chế (Ảnh: Getty)

Yamagami, 41 tuổi, bị bắt vì cáo buộc nghi ngờ giết người hôm 08/07. Sau khi ông Abe qua đời cùng ngày, Yamagami được chuyển tới Văn phòng Công tố viên tỉnh Nara hôm 10/07, với cáo buộc giết người.

Theo các nguồn tin, Yamagami nói với cơ quan điều tra rằng hắn nhắm mục tiêu vào ông Abe vì cho rằng cựu thủ tướng Nhật Bản liên quan tới tổ chức tôn giáo.

Yamagami sống cùng cha mẹ, anh trai và em gái tại Nara. Cha hắn từng làm chủ một công ty xây dựng, nhưng đã qua đời khi hắn còn nhỏ.

Mẹ hắn nắm quyền tại công ty, nhưng sau đó bà hoạt động tôn giáo tích cực và quyên góp những khoản tiền lớn cho tổ chức tôn giáo kể trên. Người thân của Yamagami cho biết mẹ hắn có thể đã gia nhập tổ chức tôn giáo để tìm kiếm trả lời cho những câu hỏi trong cuộc sống.

"Bà ấy góa chồng, tôi cho rằng bà ấy cảm thấy lo lắng về tương lai gia đình," người thân của Yamagami nói.

Người thân của nghi phạm cho biết sau đó ông nhận được nhiều cuộc gọi từ anh em Yamagami, nói rằng "Trong nhà chúng cháu không có gì để ăn".

Người này cho biết đã cho tiền để anh em Yamagami tiêu xài, đôi lúc ông mang thức ăn tới cho họ.

Yamagami sau đó theo học một trường trung học cấp tỉnh được đánh giá là "có tiếng', bởi nhiều học sinh của trường được nhận vào các trường đại học hàng đầu. Sau khi tốt nghiệp trung học, Yamagami theo học một trường kỹ thuật.

Hắn gia nhập Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản vào năm 2002. Cùng năm, mẹ hắn bị Tòa án Quận Nara tuyên bố phá sản, theo các nguồn tin điều tra.

Người thân của Yamagami cho biết hắn quyết định gia nhập lực lượng Phòng vệ Biển do "kiếm sống khó khăn". Lần cuối ông gặp nghi phạm là vào khoảng năm 2005.

Công ty xây dựng của gia đình nghi phạm giải thể vào năm 2009.

Sau khi Yamagami bị bắt, cơ quan điều tra cho biết hắn khai rằng "Tôi không thể tha thứ cho tổ chức tôn giáo đó, bởi mẹ tôi vẫn tiếp tục quyên góp tiền cho họ ngay cả khi đã phá sản".

Khi được hỏi về tổ chức tôn giáo mà Yamagami nhắc đến, người thân của hắn nói: "Tôi chắc rằng nó đã thù hận tổ chức đó một thời gian dài. Tôi nghĩ nó thấy cuộc sống của nó bị tổ chức đó làm thay đổi".

Các nguồn tin cũng tiết lộ Yamagami khai nhận đã "nhắm mục tiêu vào người đứng đầu tổ chức tôn giáo, nhưng quá khó khăn" và hắn nghĩ "ông Abe có mỗi liên hệ với tổ chức".

Khoảng một năm rưỡi cho tới tháng 05/2022, Yamagami được đăng ký làm việc tạm thời ở một công ty tại Osaka, và ngoài ra cũng làm cho một nhà máy ở Kyoto.

Lãnh đạo nhà máy nói với các phóng viên hôm 09/07 rằng Yamagami lái xe nâng (forklift) cho họ. Ông cho rằng Yamagami ban đầu khá "kín tiếng".

Làm việc được khoảng một năm rưỡi, Yamagami bắt đầu bỏ qua các quy định vận hành máy móc, theo lãnh đạo nhà máy.

Hồi tháng 03/2022, hắn cãi vã với đồng nghiệp sau khi người này nói hắn cần tuân thủ các quy định.

Sau vụ cãi vã đó, Yamagami bắt đầu nghỉ việc, đôi lúc lấy lý do "bệnh tim", theo lãnh đạo nhà máy. Hồi tháng 04, hắn cũng thông báo với nhà máy sẽ nghỉ việc.

Lục Chi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/moi-thu-han-khien-nghi-pham-nung-nau-ke-hoach-am-sat-cuu-thu-tuong-nhat-ban-shinzo-abe-tintuc831573