Thế giới

Mẹ từ chối dự đám cưới vì mối quan hệ vô cùng khó nói với con rể, mọi chuyện vỡ lở làm cả gia đình tan nát trong phút chốc

Mẹ của cô dâu thừa nhận có tình cảm với con rể tương lai, khiến đám cưới bị hủy bỏ.

Mẹ từ chối dự đám cưới vì mối quan hệ vô cùng khó nói với con rể, mọi chuyện vỡ lở làm cả gia đình tan nát trong phút chốc

Một người phụ nữ rơi vào tình thế khó xử sau khi mẹ cô thừa nhận có tình ý với người chồng mà cô sắp kết hôn, Daily Star dẫn thông tin từ diễn đàn WeddingBee cho biết.

Cô dâu kể lại rằng mẹ cô từ chối dự đám cưới, và sau đó thừa nhận đang yêu con rể tương lai.

"Tôi đã đính hôn với một người đàn ông tuyệt vời mà tôi gặp cách đây hai năm. Chúng tôi có một mối quan hệ thực sự đáng trân trọng, tôi không thể đòi hỏi gì hơn ở người bạn đời như vậy," cô dâu viết.

Cô dâu mô tả chồng chưa cưới "luôn gần gũi" với gia đình cô. Cô cùng anh thường xuyên đi cắm trại và leo núi.

Bên cạnh đó, chồng chưa cưới của cô và mẹ cô đều đam mê tennis, thường chơi cùng nhau vào mỗi cuối tuần.

Tuy vậy mọi chuyện đã đảo lộn khi vào đầu tháng, người phụ nữ cho biết mẹ cô đã thừa nhận tình cảm thực sự dành cho con rể tương lai.

"Tôi đã tới nhà bà ấy và bà ấy khóc lóc rất nhiều. Bà ấy nói có tình cảm với John. Tình cảm nam nữ," cô dâu nói thêm.

"Bà ấy nói đã bất hạnh trong cuộc hôn nhân với bố tôi nhiều năm, John khiến bà ấy cảm thấy những gì bố tôi chưa từng làm," cô này nói tiếp.

Cô dâu cho biết cô thấy kinh hoàng trước những gì người mẹ thừa nhận, dù bà khẳng định giữa bà và con rể tương lai chưa có điều gì xảy ra.

Mẹ cô dâu từ chối dự đám cưới và cũng không muốn gặp mặt con rể cho tới khi tình cảm của bà nguội lạnh.

"Tôi không nói được gì. Tôi chỉ biết rời đi. Tôi nói với John và anh ấy gọi cho mẹ tôi, nói rằng bà ấy đang hành động không thích hợp, và muốn khẳng định sẽ không có điều gì xảy ra giữa hai người," cô dâu nói thêm.

Sau cuộc trò chuyện, mẹ cô dâu đã nhắn tin xin lỗi con gái, nhưng cũng nói rằng bà không thể kiểm soát cảm xúc bản thân.

"Tôi gọi cho bố để nói rõ mọi chuyện, ông ấy cho biết sẽ rời khỏi nhà ra ở khách sạn cho tới khi mẹ tôi chịu đi tư vấn tâm lý. Chồng chưa cưới của tôi giờ đây rất xa cách, mọi thứ thật tệ," cô dâu cho biết thêm.

Nhiều ý kiến trên diễn đàn đã chỉ trích mẹ cô dâu và bênh vực cô.

"Mẹ cô lẽ ra không nên nói với cô rằng bà ấy có những cảm xúc như vậy. Có thể thấy bà ấy đang rất khó khăn, rất đau khổ, nhưng làm như vậy sẽ gây tổn hại cho cả mối quan hệ giữa bà ấy và cô," một người dùng bình luận.

"Có lẽ cô cần chấp nhận rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ như cũ nữa," một người khác viết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/me-tu-choi-du-dam-cuoi-vi-moi-quan-he-vo-cung-kho-noi-voi-con-re-moi-chuyen-vo-lo-lam-ca-gia-dinh-tan-nat-trong-phut-choc-tintuc796769