Thế giới

Mẹ quỳ 1 tiếng đồng hồ xin con trai đi học, 'quý tử' thản nhiên chụp ảnh khoe bạn bè, cư dân mạng: 'Chẳng đáng thương tí nào!'

Thái độ dửng dưng, thậm chí xúc phạm mẹ mình của nam sinh đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ!

Người xưa có câu: "Cha mẹ quỳ thì không dạy nổi đứa con đang đứng", việc cha mẹ nuông chiều, cư xử yếu đuối thực sự sẽ khiến con cái trở nên hư hỏng. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đã lan truyền một bức ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng, đồng thời cũng là một cú đánh gây chấn động cho bậc phụ huỵnh trong việc giáo dục con cái của mình. 

Mẹ quỳ 1 tiếng đồng hồ xin con trai đi học, 'quý tử' thản nhiên chụp ảnh khoe bạn bè, cư dân mạng: 'Chẳng đáng thương tí nào!'
Hình ảnh người mẹ quỳ gối dưới chân của con mình khiến cộng đồng mạng bức xúc (Ảnh: Tencent)

Theo đó, để thuyết phục con trai của mình chịu đi học, bà mẹ mặc áo đỏ phải quỳ gối ở nơi công cộng tới hơn 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, cậu ta lại khá thản nhiên, gác chân lên ghế ôm điện thoại chơi game. Gây sốc hơn, cậu con trai này còn dám chụp lại ảnh mẹ, rồi chia sẻ lên mạng xã hội với tiêu đề: "Hạnh phúc mỗi ngày".

Mẹ quỳ 1 tiếng đồng hồ xin con trai đi học, 'quý tử' thản nhiên chụp ảnh khoe bạn bè, cư dân mạng: 'Chẳng đáng thương tí nào!' - 1
Nam sinh này còn đăng cả ảnh mẹ đang quỳ lên mạng xã hội để khoe khoang

Theo chia sẻ của Lu Media, vụ việc gây phẫn nộ này xảy ra tại một trường học ở Quảng Châu. Một nam sinh 17 tuổi nghiện game online và không muốn đi học. Hôm xảy ra sự việc, cậu ta đã ngồi lỳ ở khu vực công cộng của trường học mà không chịu vào lớp. Lo lắng con không thể thi lên đại học nếu không chịu học hành tử tế, bà mẹ thuyết phục nhiều cách không được đã yếu đuối quỳ gối van xin cậu "quý tử". Quá bức xúc, nhiều học sinh xung quanh đó đã vội chạy lại đỡ người mẹ dậy và ngăn cản hành động của cậu nam sinh.

Câu chuyện sau khi bị phanh phui đã thổi bùng lên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi đau lòng trước hành động của người mẹ và phẫn nộ với việc làm máu lạnh của cậu con trai. 

- Loại người này thực sự là máu lạnh, bệnh hoạn! Đến đấng sinh thành của mình mà còn đối xử tệ như vậy thì cậu ta còn đối với xã hội thế nào?

- Nhà trường nhất định phải kỷ luật thật nặng cậu ta. Không thể tiếp tục tình trạng này được!

- Cay đắng quá! Đứa con mang nặng đẻ đau, chăm bẵm bao năm mới lớn mà đối xử lại với mẹ thế này!

- Phải đuổi cậu ta ra khỏi nhà, không xu dính túi một thời gian thì may ra mới sáng mắt được.

Tuy nhiên không ít người lại cho rằng, hành vi của nam thanh niên một phần cũng xuất phát từ cách giáo dục của bố mẹ, sự nuông chiều mù quáng của phụ huynh trước đó.

- Tôi chẳng thông cảm được cho bà mẹ tí nào ấy! Khó trách đến giờ người ta vẫn nói "con hư tại mẹ". Nuông chiều thế này là hại chết con rồi!

- Chính vì chế độ 1 con nhiều năm trước mới gây ra tình trạng "chiều con như chiều vong" thế này đây. Đứa cháu nhà tôi cũng 10 tuổi rồi nhưng mẹ phải cho tiền mới chịu ăn cơm. Tôi góp ý mãi thì bảo xen vào chuyện người khác. Chán không buồn muốn nói. Liếc qua thôi cũng thừa biết sau này nó lớn lên ích kỷ thế nào!

Doris Yun (Nguoiduatin.vn)