Thế giới

Mẹ phạt con 3 tuổi treo lủng lẳng ngoài ban công, ngay lập tức nhận kết cục khủng khiếp

Một người phụ nữ ở Nga bị bắt vì nghi ngờ giết người sau khi cô ta nhấc bổng con gái ba tuổi treo lơ lửng ở ban công và sau đó đánh rơi cháu bé.

Mẹ phạt con 3 tuổi treo lủng lẳng ngoài ban công, ngay lập tức nhận kết cục khủng khiếp
Hiện trường vụ việc (Ảnh: Overheard Samara)

Trong video ghi lại vụ việc, bé gái 3 tuổi, tên là Anastasia, đã kêu khóc rất lớn: Mẹ ơi, con sợ lắm", trước khi rơi xuống đất ở độ cao khoảng 18 mét.

Một người đi đường đã ghi lại vụ việc khi cháu bé rơi xuống mặt đất và tử vong ngay lập tức.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy mẹ của đứa trẻ, Anna Ruzankina, 23 tuổi, sau đó đã đi thang máy xuống để nhận thi thể con. Sau đó, cô này đưa con lên căn hộ của mình ở tầng 6 tòa nhà.

Người phụ nữ cố gắng lắc đứa trẻ, dường như tìm cách làm cho nó tỉnh lại.

Truyền thông địa phương đưa tin do cháu bé quấy khóc, Anna Ruzankina đã phạt con bằng cách nhấc bổng nó rồi giơ lơ lủng trên ban công tầng 6. Tuy vậy chiếc áo của đứa bé bị rách, khiến cháu rơi xuống đất.

Vụ việc được cho là xảy ra sau khi Ruzankina và có thể đã say rượu, theo báo chí địa phương.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết anh nghe thấy tiếng đứa trẻ gào khóc trên tầng cao. Không lâu sau đó, anh lại nghe thấy tiếng động lớn như thể có vật gì đó đã rơi xuống. Tiếng khóc của đứa trẻ cũng chấm dứt.

"Khi nhìn ra ngoài, tôi thấy một bé gái thân thể đầy máu đang nằm trên vỉa hè. Tôi đã gọi cấp cứu ngay lập tức. Tôi bị sốc," nhân chứng cho biết.

Hàng xóm cho biết Ruzankina kể lại với họ rằng con gái cô đã tự ý trèo ra khỏi ban công ở tầng 6. "Tôi đã nói với nó rằng nó sẽ bị ngã," người đàn bà này phân trần với hàng xóm.

Ruzankina hiện đang bị tạm giữ do nghi ngờ giết trẻ em. Nếu bị kết tội, cô ta sẽ đối mặt với mức án tối đa 21 năm tù.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)