Thế giới

Mẹ già bị đuổi khỏi nhà nên uống thuốc sâu tự tử, động thái của những người con suốt 3 tiếng mẹ hấp hối gây ớn lạnh

Câu chuyện về cái chết của bà cụ cũng như sự bất hiếu của các con bà đã gây sự phẫn nộ lớn đối với những người dân địa phương cũng như cộng đồng mạng.

Mỗi bậc cha mẹ khi sinh con đều chỉ hy vọng con cái có thể lớn lên khỏe mạnh, thành tài và luôn được hạnh phúc. Đến khi các con khôn lớn, mỗi người có gia đình riêng, điều bố mẹ mong mỏi nhất cũng là được an hưởng tuổi già bình yên bên con cháu. 

Thế nhưng cuộc sống này lại có quá nhiều thứ không ai tưởng tượng nổi. Giống như câu nói: "Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày". Rất nhiều trường hợp cha mẹ khi về già lại bị chính những đứa con yêu quý của mình hắt hủi, đùn đẩy trách nhiệm và khiến cho họ rơi vào sự tuyệt vọng đau đớn.

Trang 163 mới đây đã đưa tin về vụ tự tử bằng thuốc sâu của một cụ bà họ Lưu, 88 tuổi, tại Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Câu chuyện về cái chết của bà cụ cũng như sự bất hiếu của các con bà đã gây ra sự phẫn nộ lớn đối với những người dân địa phương cũng như cộng đồng mạng.

Mẹ già bị đuổi khỏi nhà nên uống thuốc sâu tự tử, động thái của những người con suốt 3 tiếng mẹ hấp hối gây ớn lạnh
Con trai thứ 2 cố tình không ra khỏi nhà, xem như không biết chuyện xảy ra cho mẹ.

Được biết, hôm xảy ra vụ việc, khi các con đang còn bận đùn đẩy nhau trách nhiệm phụng dưỡng mẹ thì bà Lưu đã chọn cách uống thuốc sâu để tự tử để tự giải thoát mình. Khủng khiếp hơn cả là khi phát hiện ra sự việc, những người con này lại hoàn toàn không muốn cứu mẹ. Trong số đó, người thì tỏ ra thờ ơ, người thì trốn vào nhà như không biết chuyện gì. 

Suốt 3 tiếng đồng hồ sau đó, người phụ nữ lớn tuổi đau đớn vật vã trong cơn hấp hối rồi qua đời. Đến lúc này, những người con mới cùng nhau đưa thi thể bà trực tiếp đến lò hỏa táng, thậm chí là không tổ chức cho mẹ được một tang lễ đàng hoàng.

Mẹ già bị đuổi khỏi nhà nên uống thuốc sâu tự tử, động thái của những người con suốt 3 tiếng mẹ hấp hối gây ớn lạnh - 1
Con trai thứ 4 của bà Lưu cho rằng hàng xóm nói đùa về chuyện của mẹ.

Bà Lưu vốn có 5 người con trai nhưng người con cả và con thứ 3 đã chết. Ba người con còn lại lấy vợ sinh con và gia đình họ đều sống chung trong một làng. 

Bà Lưu trước đó sống với người con dâu thứ 3. Được một thời gian, cô con dâu cho rằng không thể tiếp tục nuôi dưỡng mẹ chồng nên đã bàn bạc với anh em rể chia trách nhiệm, mỗi nhà sẽ luân phiên chăm mẹ trong 1 năm. 

Mẹ già bị đuổi khỏi nhà nên uống thuốc sâu tự tử, động thái của những người con suốt 3 tiếng mẹ hấp hối gây ớn lạnh - 2
Thấy mẹ chồng hấp hối, cô con dâu chỉ đưa bà một cái ghế ngồi rồi bỏ đi.

Hôm đón mẹ, mãi không thấy người con trai thứ 5 xuất hiện, cô con dâu vô cùng tức giận nên đã thu dọn hết đồ đạc của bà vứt thẳng ra cửa rồi tống luôn mẹ chồng khỏi nhà. Cụ bà đau khổ vì bị hắt hủi liền uống thuốc sâu tự tử. 

Trong quá trình hấp hối đau đớn, bà Lưu có gọi tên con dâu, nhờ cô giúp đỡ nhưng người phụ nữ máu lạnh chỉ đưa cho mẹ chồng một cái ghế để ngồi rồi bỏ vào nhà.

Một số dân làng cho biết, họ đã báo cho các con trai của bà Lưu về việc bà bị con dâu đuổi ra khỏi nhà nhưng bọn họ đều làm ngơ. Đến khi sự việc xảy ra, con trai thứ 5 nói rằng ông ta không hề biết chuyện xảy ra, con trai thứ 4 thì nghĩ hàng xóm đang nói đùa, còn con trai thứ 2 thì chọn cách không bước ra khỏi nhà. 

Mẹ già bị đuổi khỏi nhà nên uống thuốc sâu tự tử, động thái của những người con suốt 3 tiếng mẹ hấp hối gây ớn lạnh - 3
Con trai thứ 5 của bà Lưu nói rằng anh ta chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Trong suốt 3 tiếng đồng hồ bà Lưu quằn quại chờ chết, không có bất cứ một người con nào xuất hiện để giúp đỡ. Nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của bà Lưu mà hàng xóm ai nấy đều phẫn nộ tột cùng.

Theo một số nguồn tin, cô con dâu thứ 3 cực ghét bà Lưu nên khi thấy mẹ chồng uống thuốc trừ sâu, cô ta càng mừng thầm trong bụng. Cô ta cho rằng bà đã già yếu nên chết sớm cho thanh thản, con cái cũng đỡ vất vả.

Mẹ già bị đuổi khỏi nhà nên uống thuốc sâu tự tử, động thái của những người con suốt 3 tiếng mẹ hấp hối gây ớn lạnh - 4
Đám tang của bà Lưu được cán bộ địa phương và dân làng tự tay tổ chức.

Ngay sau cái chết của người mẹ già, một số người con đã lập tức đòi mang thi thể bà đến lò hỏa táng. Hàng xóm biết chuyện rất tức giận, ngay cả đến một tang lễ đàng hoàng mà những con người bất hiếu này cũng không thể tổ chức cho mẹ hay sao? Cuối cùng, dân làng và một số cán bộ địa phương đã quyết định đứng ra tự tay tổ chức cho bà Lưu một đám tang đầy đủ lễ nghi. 

(Nguồn: 163)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/me-gia-bi-duoi-khoi-nha-nen-uong-thuoc-sau-tu-tu-dong-thai-cua-nhung-nguoi-con-suot-3-tieng-me-hap-hoi-gay-on-lanh-162210707142611107.htm