Thế giới

Mẹ của hung thủ xả súng Thái Lan không thuyết phục được con trai đầu hàng

Cảnh sát Thái Lan đưa mẹ của thủ phạm vụ xả súng tới hiện trường ở tỉnh Nakhon Ratchasima, nhưng không thể tiếp cận để thuyết phục hắn đầu hàng. Hung thủ sau đó đã bị đặc nhiệm tiêu diệt.

Cảnh sát Thái Lan hôm qua 09/02 cho biết họ đã có nhiều biện pháp để kêu gọi hung thủ vụ xả súng tại tỉnh Nakhon Ratchasima đầu hàng, bao gồm cả việc đưa mẹ hắn tới hiện trường, nhưng không thành công.

Mẹ của hung thủ xả súng Thái Lan không thuyết phục được con trai đầu hàng
Đặc nhiệm Thái Lan được triển khai tới hiện trường (Ảnh: Bangkok Post)

Vụ xả súng đẫm máu xảy ra vào chiều tối 08/02, khiến 29 người chết và 58 người bị thương. Thủ phạm là Jakrapanth Thomma, một quân nhân mang hàm trung sĩ. Tên này được cho là có tranh cãi với cấp trên về một hợp đồng đất đai, sau đó đã lấy trộm súng đạn từ một căn cứ quân sự để gây án.

Sau khi bắn chết ba người tại căn cứ, hắn lái chiếc xe Humvee lấy trộm tới một trung tâm thương mại, xả súng vào nhiều người dân vô tội gây thương vong lớn, theo nhà chức trách Thái Lan. Hắn bị tiêu diệt lúc 9 giờ sáng 09/02.

Bảy thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi trung tâm thương mại Terminal 21, nơi Jakrapanth Thomma cố thủ trong nhiều giờ đồng hồ.

Đa số nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường, nhưng có hai nạn nhân qua đời ở bệnh viện, nhà chức trách Thái Lan cho hay.

Cảnh sát Thái Lan đã đưa mẹ của Jakrapanth Thomma tới hiện trường trong nỗ lực thuyết phục hắn đầu hàng, nhưng bà này không thể tiếp cận nơi con trai cố thủ, thiếu tướng Jirapob Puridet, người chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đột nhập tòa trung tâm thương mại cho biết. Bà nói bản thân cũng không có cách nào thuyết phục con trai, do hắn bị trầm cảm lâu năm và tính khí thất thường.

Jakrapanth Thomma mang theo một khẩu súng máy, hai súng ngắn và 800 viên đạn, tướng Puridet cho biết thêm.

"Chúng tôi buộc phải tiếp cận, đối đầu hắn do những người mắc kẹt trong một phòng lạnh báo rằng mức oxy đang xuống rất thấp, họ đang ngạt thở. Chúng tôi phải tiếp cận hắn, nếu không những người mắc kẹt sẽ chết ngạt," ông cho biết thêm.

Một cảnh sát thiệt mạng và ba người khác bị thương trong vụ đấu súng với Jakrapanth Thomma, ông Puridet cho biết, nói thêm rằng cảnh tượng vụ đấu súng "hệt như một bộ phim Hollywood, súng nổ không ngừng".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)