Thế giới

Mặt trái của MXH: Cô gái chết tức tưởi khi liên tục bị dân mạng sỉ nhục chỉ vì màu tóc

Một cô gái 23 tuổi người Trung Quốc với một tương lai tươi đẹp đã phải tìm đến cái chết sau khi bị cư dân mạng hành hạ và chỉ trích chỉ vì cô đã nhuộm màu tóc rồi chụp cùng ông nội. Câu chuyện được phơi bày đã phản ánh những mặt trái đầy đáng sợ của mạng xã hội đại lục.

Mặt trái của MXH: Cô gái chết tức tưởi khi liên tục bị dân mạng sỉ nhục chỉ vì màu tóc
Hàng triệu người trên khắp Trung Quốc đang thương tiếc cho cái chết của một cô gái 23 tuổi, người đã tự kết liễu đời mình sau 6 tháng bị bắt nạt trên mạng vì mái tóc màu hồng của cô. Ảnh: SCMP.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hàng triệu người dân Trung Quốc đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của một cô gái trẻ chỉ vì không chịu nổi sự chỉ trích của cư dân mạng.

Trịnh Linh Hoa đã tự sát vào ngày 23/1 sau 6 tháng chịu đựng việc bị bắt nạt trực tuyến trên mạng xã hội chỉ vì cô nhuộm tóc màu hồng.

Vụ việc bắt nguồn từ một lần cô gái 23 tuổi đăng bức ảnh chúc mừng việc cô được nhận vào trường Đại học cùng ông nội hiện đang bệnh nặng phải nằm liệt giường, SCMP cho hay.

“Người bạn của chúng tôi, Trịnh Linh Hoa, đã rời xa mọi người mãi mãi vào ngày 23/1/2023.” Một người bạn của Trịnh đã chia sẻ lời thông cáo trên trang mạng xã hội Xiaohongshu hôm 19/2 vừa qua.

Trịnh Linh Hoa đến từ miền Đông Trung Quốc hiện đang học tại Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc chuyên ngành Giáo dục Âm nhạc.

Mặt trái của MXH: Cô gái chết tức tưởi khi liên tục bị dân mạng sỉ nhục chỉ vì màu tóc - 1
Trịnh Linh Hoa đang có một tương lai tươu đẹp, nhưng mắc phải chứng trầm cảm sau nhiều tháng bị dày vò bởi cư dân mạng. Ảnh: Weibo.

Bất chấp sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính quyền trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lúc bấy giờ, cô gái trẻ vẫn cố gắng đến tận nơi bên giường ông nội, người đã nuôi nấng cô sau khi mẹ cô đã mất lúc Trịnh mới 6 tháng tuổi, để báo tin.

Tuy nhiên, sau khi Trịnh đăng tải bức ảnh mình chụp cùng ông nội bên giường bệnh lên trang mạng xã hội Xiaohongshu, cô đã hoàn toàn bị sốc khi biết mình trở thành nạn nhân của những kẻ tấn công trực tuyến chỉ vì màu tóc nhuộm hồng của cô.

Được mô tả là “gái quán bar’ hay “linh hồn ác quỷ”, những kẻ tấn công đã thêu dệt kiểu tóc của Trịnh thành kiểu tóc phổ biến của gái mại dâm. Đáng phẫn nộ hơn, một số kẻ còn lấy ảnh của cô gái 23 tuổi để phục vụ cho mục đích cá nhân như làm tài nguyên để quảng cáo các khóa học trực tuyến, thậm chí bịa ra những câu chuyện câu view về một người đàn ông lớn tuổi kết hôn với một cô gái trẻ.

Ban đầu, Trịnh cũng đáp trả mạnh mẽ những tin đồn thất thiệt bằng việc tuyên bố sẽ kiện những kẻ buông lời sỉ nhục. Ngoài ra, cô gái còn nhiều lần sử dụng trang cá nhân để lên tiếng phê phán nạn bạo lực trên mạng xã hội hoặc đăng tải những thông điệp tích cực về cuộc sống để những kẻ bắt nạt cô nhận thấy rằng cô không quan tâm về những tin đồn vô căn cứ.

Tuy nhiên, giữa những điều tích cực trong cuộc chiến đấu của Trịnh vẫn có những lúc cô gái phải chịu thất vọng.

Mặt trái của MXH: Cô gái chết tức tưởi khi liên tục bị dân mạng sỉ nhục chỉ vì màu tóc - 2
Nhiều kẻ xấu trên mạng đã gọi Trịnh Linh Hoa là "gái quán bar" và "ác quỷ" chỉ vì màu tóc hồng của cô. Ảnh: Weibo.

Vào ngày 25/8/2022, Trịnh đã đăng một bài viết có tiêu đề: “Tại sao hầu hết những người bị bắt nạt trên mạng xã hội lại chọn việc tự kết liễu cuộc sống.” Bài đăng nhằm cáo buộc việc các nền tảng mạng xã hội đã không làm đủ để ngăn chặn việc bắt nạt trực tuyến.

Dù một số kẻ bắt nạt Trịnh cũng đã gửi lời xin lỗi tới cô, nhưng Trịnh cho biết cô cảm thấy mọi việc không thể giải quyết đơn giản như vậy.

“Chúng ta hãy cẩn thận trước khi đưa ra bất cứ lời phát ngôn nào trên mạng xã hội, vì một khi bạn nói điều gì đó không hay, điều đó chỉ có thể được tha thứ chứ không thể khiến người nghe quên được.” Trịnh viết trong một bài đăng khác.

Bị ám ảnh bởi những nhận xét của những kẻ bắt nạt, Trịnh được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm vào tháng 7 năm ngoái trước khi hồi phục và sau đó lại tái phát sau 3 tháng.

Sau khi tin tức việc Trịnh qua đời được lan truyền, hàng loạt người dùng mạng xã hội đã đổ xô đến các tài khoản mạng xã hội của cô để bình luận rằng cô đã không làm gì sai và trông cô vô cùng xinh đẹp.

“Với mái tóc hồng, trông bạn thật xinh đẹp. Những kẻ bắt nạt đó chỉ là những người không ưa phụ nữ và ghen tị với việc bạn được giáo dục tốt thế nào mà thôi.” Một cư dân mạng bình luận.

Một người khác lại tỏ ra khá đau buồn khi chính Trịnh lại là người phải chịu trả giá chứ không phải những kẻ buông lời cay nghiệt: “Mọi người đang phải trả một cái giá quá nhỏ cho việc làm tổn thương người khác trên mạng xã hội.”

“Chúc em sẽ trở thành bông hồng nở mãi vào mùa xuân.” Người thứ 3 thương tiếc.

Nhi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/mat-trai-cua-mxh-co-gai-chet-tuc-tuoi-khi-lien-tuc-bi-dan-mang-si-nhuc-chi-vi-mau-toc-a369158.html