Thế giới

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc bị tố cáo để lại hàng trăm con rơi tại Haiti

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc bị tố cáo đã có hàng trăm đứa con rơi trong thời gian làm nhiệm vụ tại Haiti. Họ cũng bị tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em.

Báo The Times dẫn nguồn một báo cáo được đăng tải trên trang học thuật The Conversation cho biết Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được cho là đã có hàng trăm con rơi tại Haiti.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc bị tố cáo để lại hàng trăm con rơi tại Haiti
Lực lượng gìn gữ hòa bình LHQ ở Haiti (Ảnh: AFP)

Bản báo cáo cho rằng có những nạn nhân là bé gái chỉ mới 11 tuổi bị xâm hại tình dục, mang thai và bị bỏ rơi ở đất nước vùng Caribbe này.

Một số bé gái vị thành niên được bán lấy tiền mua lương thực, và phải quan hệ tình dục với thành viên của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc để có thể sống sót, theo thông tin do bản báo cáo cung cấp.

Tình hình tệ đến nỗi người dân địa phương gọi những đứa trẻ là con rơi của Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ là "Minustah nhỏ", nhại theo cách gọi lực lượng này.

Sabine Lee, trưởng nhóm nghiên cứu thực hiện báo cáo này cho biết nhóm đã thực hiện hơn 2.500 cuộc phỏng vấn với người Haiti sống quanh nơi đồn trú của Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.

Bản báo cáo cho biết "nhiều trẻ em gái mới chỉ 11 tuổi đã mang thai sau những lần bị Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ xâm hại tình dục và phải nuôi con một mình".

Cũng theo bản báo cáo, những thành viên tới từ Uruguay, Chile, Argentina, Canada và Pháp của lực lượng này đều bị cáo buộc khiến phụ nữ và trẻ em gái ở địa phương mang thai.

Theo Sabine Lee, rất khó để xác định số lượng cụ thể trẻ em Haiti là con rơi của Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, tuy vậy "hầu hết các nhà nghiên cứu và quan chức của các tổ chức phi chính phủ nhận định số lượng này vào khoảng vài trăm em bé".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)