Thế giới

Lên nắm quyền ở Afghanistan, binh lính Taliban buồn bã vì không được chiến đấu, 'tử vì đạo'

Binh lính Taliban gặp vấn đề tâm lý khi phải làm quen với nhiệm vụ bảo vệ an ninh ở Kabul và các thành phố lớn sau khi nhóm này lên nắm quyền trở lại ở Afghanistan.

Lên nắm quyền ở Afghanistan, binh lính Taliban buồn bã vì không được chiến đấu, 'tử vì đạo'

Các chiến binh Taliban được đào tạo đánh bom liều chết hiện đang làm nhiệm vụ an ninh tại thủ đô Kabul, theo Washington Post.

"Tất cả các anh em của tôi đều một lòng chiến đấu và tử vì đạo. Khi họ tới Kabul, họ không thấy thoải mái chút nào. Ở đây không còn chiến tranh nữa," Nifiz cho biết.

Taliban từng nắm quyền tại Afghanistan trong giai đoạn từ 1996 tới 2001, tuy vậy bị các lực lượng do Mỹ đứng đầu lật đổ sau đó. Nhóm này trở lại nắm quyền ở Kabul hôm 15/08, trong bối cảnh Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan.

Nhiều chiến binh Taliban trong 20 năm qua đã tham gia các cuộc chiến chống lại Mỹ và các lực lượng nước ngoài, cũng như chống lại người Afghanistan ủng hộ phương Tây.

Theo Washington Post, nhiều thành viên Taliban cho rằng họ tham chiến để mở ra "con đường tới thiên đàng sau khi chết", bởi họ chiến đấu chống lại các lực lượng mà họ cho là không theo đạo.

"Nhiều binh lính dưới quyền của tôi lo ngại họ đã lỡ cơ hội tử vì đạo. Tôi nói họ cần thư giãn, họ vẫn có cơ hội trở thành người tử vì đạo. Nhưng sự điều chỉnh này sẽ cần nhiều thời gian," Nifiz cho biết thêm.

Taliban tuyên bố sẽ nhẹ tay hơn sau khi lên nắm quyền, tuy vậy vẫn có nhiều ý kiến nghi ngờ điều này, đặc biệt sau khi họ đóng cửa Bộ Các vấn đề Phụ nữ, chuyển đổi tòa nhà trụ sở của bộ này làm trụ sở Bộ Tuyên truyền Đạo Đức và Phòng chống Đồi bại.

Đã có nhiều vụ việc bạo lực xảy ra giữa binh lính Taliban và thường dân. Hồi đầu tháng, một nhóm binh lính Taliban bắn chỉ thiên để giải tán đám đông nhiều phụ nữ biểu tình đòi quyền bình đẳng.

Các quan chức Taliban cho rằng nhiều chiến binh không được luyện tập để đối phó với biểu tình. Nifiz nói với tờ Washington Post rằng ông và cấp dưới sẽ cố gắng không sử dụng bạo lực.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)