Thế giới

Lên cơn đau tim giữa đường, người đàn ông ném tiền cầu cứu

Đột nhiên bị đau tim khi đang đi bộ nhưng không được ai ngó ngàng, người đàn ông nghĩ ra cách ném tiền để thu hút sự chú ý.

Lên cơn đau tim giữa đường, người đàn ông ném tiền cầu cứu
Người đàn ông bị nôn ra máu, bất lực lấy tiền ra ném để cầu cứu người qua đường.

Theo Hebei Youth Daily, một người đàn ông họ Li đột ngột lên cơ đau tim ở bên ngoài khu vực nhà ga Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc khi đang gấp rút đi mua vé để về thăm mẹ bị ốm vào ngày 24/2.

Trước đó, Li từng phải phẫu thuật đặt stent động mạch. Cơn đau tim đến quá bất ngờ và mạnh khiến cho Li không thể lấy thuốc hoặc gọi giúp đỡ. Li ngã khuỵu xuống đất rồi nôn ra máu. Tuy nhiên, dường như không ai để ý đến anh.

Lên cơn đau tim giữa đường, người đàn ông ném tiền cầu cứu - 1
Nhân viên y tế thực hiện sơ cứu và cho Li uống thuốc ngay trước cửa nhà ga.

Vì không biết làm thế nào để diễn tả cho mọi người biết mình cần cấp cứu, Li đã quyết định ném tiền để thu hút người qua đường. Nhân viên cảnh sát Lin Xiangshen lúc đó đã để ý và chạy tới để đề nghị giúp đỡ Li.

"Ban đầu tôi tưởng anh ta say rượu. Sau khi tới gần hơn tôi mới nhận ra tình trạng nghiêm trọng của anh ta", trang SCMP dẫn lời cảnh sát Lin.

Lên cơn đau tim giữa đường, người đàn ông ném tiền cầu cứu - 2
Li cạnh nhân viên cảnh sát đã cứu mình.

Nhân viên y tế ngay sau đó được cử đến hiện trường để xem xét tình hình. Nhờ vậy, anh Li cuối cùng đã thuyên giảm cơn đau tim và huyết áp trở lại bình thường.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)