Thế giới

Lạnh người trước những tin nhắn cuối cùng của kẻ xả súng làm 21 người chết ở trường tiểu học Mỹ

Hung thủ vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học ở Mỹ đã gửi những dòng tin nhắn "rợn người" kể về việc hắn vừa bắn bà ngoại và chuẩn bị "nã đạn" vào trường học.

Tay súng Salvador Ramos, 18 tuổi, đã xả súng tại một trường tiểu học ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ, giết chết 19 trẻ em và 2 giáo viên. Ngay sau đó, nghi phạm đã bị cảnh sát bắn hạ.

Theo thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, tay súng đã gửi đi 3 tin nhắn cho người bạn ở Đức trước vụ tấn công: một tin khoảng 30 phút trước khi xảy ra vụ xả súng, nói rằng Ramos sẽ bắn bà mình; một tin thông báo y đã bắn bà mình; và tin thứ 3, khoảng 15 phút trước vụ xả súng, nói có thể y sẽ ra tay tại một trường tiểu học.

Người bạn này là một cô gái 15 tuổi đến từ Đức, được xác định bằng biệt danh Cece. Cece cho biết, em đã nói chuyện với Ramos trên Yubo, một ứng dụng nơi mọi người có thể phát trực tiếp bản thân mình với những người lạ.

Lạnh người trước những tin nhắn cuối cùng của kẻ xả súng làm 21 người chết ở trường tiểu học Mỹ
Salvador Ramos gửi tin nhắn mạng xã hội cho một người bạn ở Đức kể về hành vi tàn bạo của mình.

Cô bé bắt đầu nhắn tin với Ramos từ hôm 9/5. Ramos thường hay gửi cho cô các video tự quay và bàn về việc sẽ đến châu Âu thăm cô.

Vào ngày sinh nhật của Ramos, Cece nói anh ta đã gọi điện video với mình từ một cửa hàng súng nơi hắn đang mua một khẩu AR-15 và trong những ngày tới sẽ "làm gì đó với nó".

Sau đó Ramos cũng nói với thiếu nữ này rằng hắn ta đã nhận được một hộp đầy đạn và khoe một chiếc túi màu đen có vẻ như để đựng số đạn đó.

Vào buổi sáng ngày diễn ra vụ thảm sát, Ramos nói anh ta đang chờ ông ngoại rời khỏi nhà. Sau đó anh ta nổ súng bắn bà ngoại mình rồi bỏ trốn. Bà của y được cho là vẫn có thể liên lạc với cảnh sát sau đó, trước khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Lạnh người trước những tin nhắn cuối cùng của kẻ xả súng làm 21 người chết ở trường tiểu học Mỹ - 1
Mọi người thất thần sau vụ xả súng chấn động.

Lúc 11 giờ 21 phút, Ramos gửi một tin nhắn khác: "Tôi vừa bắn bà tôi vào đầu bà ấy", tiếp theo là một tin nhắn khác: "Tôi sẽ nã đạn vào một trường tiểu học".

Rece cho biết cô không chắc liệu Ramos có nghiêm túc hay không với những tin nhắn kinh hoàng trên. Cô bé này chỉ nhờ một người bạn ở Mỹ liên hệ với cảnh sát khi tin tức về vụ tấn công được đưa ra.

“Có lẽ tôi đã có thể thay đổi kết cục", Cece nói. “Tôi không bao giờ có thể đoán được anh ta thực sự làm điều này".

Theo ông Abbott, sau khi bắn bà ngoại, Ramos đã lấy xe của bà và chạy đi, nhưng sau đó bị tông xe cách trường tiểu học một dãy nhà. Y ra khỏi xe, mang theo một balô và một khẩu súng trường.

Thống đốc Texas cho biết một sĩ quan cảnh sát huyện bắt gặp tay súng khi y đang đi đến trường tiểu học, nhưng Ramos đã lẻn vào trường từ cửa sau, đi xuống hai hành lang ngắn và vào một lớp học.

"Lúc đó, hắn bắt đầu xả súng vào học sinh và giáo viên trong lớp, không màng đến mạng người. Hoàn toàn là một thảm kịch. Một kẻ xấu xa đã đến ngôi trường này và giết hại trẻ em không vì bất cứ lý do gì", trung úy Christopher Olivarez thuộc cơ quan an ninh của Texas nói với CBS News.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lanh-nguoi-truoc-nhung-tin-nhan-cuoi-cung-cua-ke-xa-sung-lam-21-nguoi-chet-o-truong-tieu-hoc-my-tintuc824923