Thế giới

Kinh hoàng hộp sọ bên bờ sông tố giác tội ác của kẻ sát nhân gây án như 'ma cà rồng' đời thực

Vào những năm 1920, Fritz Haarmann là một tay buôn được các bà nội trợ yêu mến. Dù là một kẻ khá kỳ quặc nhưng Fritz lại tỏ ra khá thân thiện. Không ai nghĩ rằng hắn là một tên giết người hàng loạt.

Kinh hoàng hộp sọ bên bờ sông tố giác tội ác của kẻ sát nhân gây án như 'ma cà rồng' đời thực

Kẻ tâm thần

Sinh năm 1879 ở thành phố Hanover, nước Đức, Fritz là một người đồng tính. Từ nhỏ hắn đã thích chơi búp bê, mặc váy và e thẹn với con trai. Để giúp đứa con trai mình trở nên cứng rắn hơn, cha của Fritz gửi hắn đến trường quân sự ở thành phố Breisach miền Nam nước Đức ở tuổi 16. Fritz đã có khoảng thời gian khá thích thú tại ngồi trường này, nhưng chỉ sau vài tháng người cha phát hiện ra hắn bị động kinh.

Bị đuổi khỏi trường vì tình trạng tâm thần bất ổn, Fritz làm việc trong nhà máy sản xuất xì gà của cha mình trong vòng một năm trước khi phạm tội đầu tiên: quấy rối tình dục các chàng trai trẻ. Bị cảnh sát bắt và buộc tội, Fritz bị đưa đến nhà thương điên. Chỉ sau sáu tháng, hắn trốn thoát và vượt biên sang Thụy Sĩ.

Khi ở Thụy Sĩ, Fritz đính hôn với một phụ nữ trẻ tên Erna Loewert. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi sớm kết thúc khi hắn phải trở về Đức vào năm 1900 để hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Do mắc chứng động kinh và những triệu chứng tâm thần bất ổn, Fritz đã phải nhập viện bốn tháng vào năm 1901 và bị đuổi khỏi quân đội vào năm 1902. Sau khi xuất viện, cha của Fritz nhiều lần muốn nhốt hắn ở nhà thương điên vĩnh viễn, nhưng Fritz vẫn trốn được ra ngoài.

Sau khi rời quân ngũ, Fritz nhận được tiền trợ cấp và số tiền này tăng lên vào năm 1904 khi hắn được xếp vào nhóm người khuyết tật. Trong những năm tiếp theo, Fritz trở thành một tên tội phạm vặt vãnh khiến nhà chức trách khó chịu khi liên tiếp thực hiện những trò lừa phỉnh, trộm cắp.

Vụ giết người đầu tiên

Kinh hoàng hộp sọ bên bờ sông tố giác tội ác của kẻ sát nhân gây án như 'ma cà rồng' đời thực - 1

Đến năm 1913, cảnh sát đã chán ngấy Fritz và cho hắn một bản án thích đáng. Bị kết tội trộm một nhà kho ở Hanover, Fritz bị tống vào tù 5 năm, giữa lúc Thế chiến I đang diễn ra. Trong tù, Fritz gặp Hans Grans, 24 tuổi, người mà hắn si mê ngay lập tức. Khi được trả tự do, cặp đôi đã dọn đến ở cùng với nhau.

Được tạm tha vào năm 1918 khi Đế quốc Đức sụp đổ, Fritz ra tù và kiếm được hai mối làm ăn. Một là với một nhóm buôn lậu và thứ hai là trở thành người cung cấp thông tin cho cảnh sát Hanover, một vỏ bọc rất tốt cho kế hoạch hiểm ác của hắn sau này.

Vào tháng 9/1918, Friedel Rohe, 17 tuổi, bỏ nhà ra đi và biến mất không dấu vết. Trong lúc tìm kiếm con trai, người cha nhớ ra rằng con mình thường hay về nhà Fritz vui chơi. Tuy nhiên, khi cha của Friedel mang đầu mối này đến các nhà chức trách, cảnh sát tỏ ra khá miễn cưỡng trong việc điều tra người cung cấp tin ưa thích của mình. Người cha vẫn kiên trì với yêu cầu và cuối cùng cũng khiến cảnh sát chịu đến nhà Fritz tìm hiểu sự việc.

Ở đó, họ tìm thấy Fritz trên giường với một cậu bé 13 tuổi, nhưng không có dấu hiệu của Friedel. Tất cả những gì cảnh sát có thể làm theo luật thời đó là bắt Fritz vì có hành vi không đứng đắn với trẻ vị thành niên. Bản thân Fritz sau này khai rằng, cảnh sát đã không tìm kiếm kỹ lưỡng ngôi nhà của hắn. Họ không biết rằng thi thể của Friedel Rohe đã bị giấu sau bếp ngay tại thời điểm đó.

Ra tay tàn sát

Kinh hoàng hộp sọ bên bờ sông tố giác tội ác của kẻ sát nhân gây án như 'ma cà rồng' đời thực - 2

Fritz Haarmann là một người bán thịt nổi tiếng ở chợ đen, được người dân trong vùng ưa chuộng vì sự thân thiện và thịt giá rẻ không nơi nào có. Vào thời điểm năm 1919, Đức rơi vào tình trạng kinh tế khó khăn và nhiều gia đình phải rất cố gắng mới có được bữa ăn qua ngày.

Trong suốt những năm đầu thập niên 1920, Fritz dành phần lớn thời gian lảng vảng quanh nhà ga xe lửa Hanover để tìm kiếm những cậu bé, mời gọi chúng về nhà với những lời hứa về thức ăn và cuộc sống tiện nghi. Hàng ngàn trẻ em đã bỏ nhà ra đi vào thời điểm này do những khó khăn sau chiến tranh, vì vậy hắn có rất nhiều nạn nhân để lựa chọn.

Sau khi cho các nạn nhân của mình ăn uống, Fritz sẽ giết họ bằng cách cắn vào cổ như “ma cà rồng” trong các bộ phim kinh dị, trước khi lạm dụng xác chết nạn nhân. Sau khi ra tay tàn sát, Fritz vứt xác của họ xuống sông Leine gần đó.

Trong suốt sáu năm, cảnh sát đã không mảy may nghi ngờ trước các hoạt động của người cung cấp tin yêu thích, chính vì vậy Fritz đã dễ dàng sát hại hơn 50 cậu bé. Các nạn nhân thường được người tình Grans của hắn lựa chọn vì ghen tị với những bộ quần áo đẹp mà các cậu bé mặc trên người.

Ngày qua ngày, Fritz được thỏa mãn thú tính, trong khi mang quần áo của nạn nhân ra chợ đen bán. Những bậc cha mẹ trong thành phố Hanover thì ngày càng tuyệt vọng khi không thể tìm thấy những đứa con thân thương biến mất.

Kết tội

Vào tháng 5/1924, cảnh sát đã buộc phải hướng sự nghi ngờ đến Fritz khi hộp sọ một trẻ em được phát hiện trên bờ sông Leine. Sau khi tìm thấy thêm nhiều hộp sọ và các bộ xương khác dọc theo sông Leine, cảnh sát đã thu thập được thi thể của 22 người đều ở độ tuổi vị thành niên cho đến thanh niên.

Thành phố Hanover trở nên hoảng loạn và mọi sự hoài nghi đều chĩa vào Fritz do hắn được biết đến là kẻ thường xuyên cho những cậu bé đến tá túc. Do có vai trò là người cung cấp thông tin hữu hiệu cho cảnh sát nên cảnh sát thành phố Hanover được cho là không thích hợp để điều tra. Vì vậy, hai thanh tra từ Berlin đã đến hiện trường để tiếp quản vụ việc.

Các thanh tra từ Berlin sớm tìm thấy Fritz trong một góc tối nhà ga đang tấn công một thiếu niên. Hắn bị tống vào tù trong khi nhà chức trách đi khám xét căn hộ, lần này kỹ lưỡng hơn nhiều. Bên trong là một cảnh tượng ác mộng, hơn 100 mảnh quần áo của nạn nhân đã được tìm thấy.

Khi bị giam giữ, “Ma cà rồng Hanover” thậm chí còn phấn khích khi thú nhận tội ác của mình. Khi được hỏi có bao nhiêu người đã bị sát hại, hắn chỉ vu vơ trả lời là 30 hoặc có thể là 40, không rõ con số cụ thể. Sau đó, hắn mới thừa nhận có thể đã giết từ 50 đến 70 nạn nhân.

Tuy nhiên, cảnh sát chỉ có thể xác định được 27 nạn nhân của Fritz mà không thể tìm thấy thêm những nạn nhân khác. Fritz bị buộc tội giết người và ngày xét xử nhanh chóng được ấn định. Tại tòa, Fritz hút xì gà và xúc phạm những người có mặt. Bị buộc tội giết 24 người, Fritz bị kết án tử hình bằng máy chém vào ngày 15/4/1925. Người tình của Fritz là Grans bị kết án tù chung thân, nhưng bản án sau đó được giảm xuống chỉ còn 12 năm.

Sau khi chết, thủ cấp của Fritz Haarmann được bảo quản bằng formaldehyd và được trao cho trường y ở Gottingen. Nhiều thập kỷ sau, vào năm 2015, trường y ở Gottingen không còn muốn lưu giữ cái đầu của Fritz và quyết định hỏa táng nó, xóa đi dấu vết cuối cùng của “Ma cà rồng vùng Hanover”.

Tội ác của Fritz Haarmann đã truyền cảm hứng cho bộ phim kinh dị “M” năm 1931 của nhà làm phim kinh điển người Đức Fritz Lang.

Theo M.K (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/kinh-hoang-hop-so-ben-bo-song-to-giac-toi-ac-cua-ke-sat-nhan-gay-an-nhu-ma-ca-rong-doi-thuc-a485214.html