Thế giới

Kiện phòng gym vì con trai 15 tuổi bị tạ đè chết

Người mẹ Australia kiện phòng gym ở Brisbane vì thiếu sự quan tâm khiến con trai cô bị tạ nặng 98 kg ghì cổ dẫn đến tử vong.

Kiện phòng gym vì con trai 15 tuổi bị tạ đè chết
Chị Dyla bên con trai trước khi cậu qua đời hồi năm 2017. Ảnh: Mail.

Ben Shaw, 15 tuổi, đang tập một mình tại phòng gym Pine Rivers thuộc PCYC (tổ chức làm việc với Cảnh sát và cộng đồng để tiếp sức, hỗ trợ thanh thiếu niên phát huy tiềm năng) ở Brisbane, bang Queensland, thì chiếc tạ 98 kg rơi xuống cổ hồi tháng 9/2017. Ben bị kẹt dưới tạ suốt 30 phút mới được phát hiện và đưa đến bệnh viện. Theo lời khuyên của bác sĩ, gia đình quyết định tháo máy hỗ trợ sự sống cho Ben ba ngày sau khi em nhập viện do không còn cơ hội sống.

Ba năm sau cái chết của con trai, chị Dyla, mẹ Ben, hiện quyết định kiện phòng gym Pine Rivers PCYC. Dyla yêu cầu được bồi thường 581.000 USD và cáo buộc phòng gym đã không hoàn thành nhiệm vụ quan tâm đến sự an toàn, sức khỏe cho hội viên.

Dyla khẳng định những người làm việc ở Pine Rivers đã không có hoặc không tuân thủ các quy trình quan trọng, dẫn đến việc cậu con trai tuổi teen của cô không có người giám sát hoặc để ý đến khi đang tập tạ.

Bà mẹ này cho biết con trai thường xuyên đến phòng gym trên để rèn luyện thể lực và cũng từng tham gia các cuộc thi nâng tạ trẻ em ở bang Queensland trước khi chết. Gia đình cho biết Ben còn là một cầu thủ bóng bầu dục đầy hứa hẹn.

"Tô muốn yêu cầu một sự thay đổi, tôi cũng không muốn cuộc sống của gia đình khác bị đảo lộn và trải qua những gì tôi đã và sẽ tiếp tục phải trải qua. Những gì xảy ra đã và sẽ không thể ổn được nếu như không có một kết cục nào về mặt pháp lý", Dyla nói.

Cơ quan Sức khỏe và An toàn ở nơi làm việc hiện khởi tố PCYC Queensland về cái chết của Ben Shaw. Thẩm phán cũng nhận định đây là một vụ án lâu dài và "phức tạp".

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/kien-phong-gym-vi-con-trai-15-tuoi-bi-ta-de-chet-4171741.html