Thế giới

Kiện chính quyền để kêu oan cho tử tù

Gia đình của tử tù Ledell Lee cho rằng ông ta bị tử hình oan và yêu cầu chính quyền công khai vật chứng có thể gỡ tội.

Ngày 23/1, gia đình của Ledell Lee khởi kiện thị trưởng và sở cảnh sát thành phố Jacksonville, bang Arkansas, với sự giúp đỡ từ nhóm luật sư của tổ chức Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ và Dự án Vô tội.

Theo đơn kiện, Ledell (51 tuổi,) bị kết tội Giết người và tuyên phạt tử hình vào năm 1995 với áo buộc đánh chết Debra Reese (26 tuổi, nữ). Cho tới lúc bị tử hình bằng tiêm thuốc độc vào năm 2017, Ledell vẫn khẳng định bị oan.

Đơn kiện chỉ ra nhiều "lỗ hổng" trong bản án kết tội Ledell như không có chứng cứ trực tiếp cho thấy ông ta dính líu tới vụ án mạng. Trong hai nhân chứng nói nhìn thấy Ledell gần hiện trường, một người khi ấy đã uống thuốc giảm đau opiod (loại thuốc có thể gây nghiện), người kia không đeo kính mắt và có thể đã phê ma túy.

Sợi tóc lạ tại hiện trường được chuyên gia bên công tố viên kết luận có đặc điểm trùng khớp với tóc của Ledell dưới kính hiển vi, nhưng phương pháp giám định này từ lâu đã bị phát hiện là không đáng tin cậy. Đơn kiện cho rằng chỉ xét nghiệm ADN mới có thể xác định nguồn gốc thật sự của tóc. Công tố viên cũng bị cho là đã "thổi phồng" tầm quan trọng của kết quả giám định, trong khi chính chuyên gia của họ thừa nhận một vài bài test "không cho kết luận chắc chắn".

Theo đơn kiện, Ledell cũng không nhận được sự bào chữa hiệu quả. Luật sư trong phiên tòa thứ hai không gọi nhân chứng có lợi cho Ledell, cũng không yêu cầu giám định độc lập chứng cứ có thể gỡ tội. Luật sư kháng cáo bị nghiện ma túy, quá tải công việc, và không đủ điều kiện tài chính để yêu cầu giám định chứng cứ mới.

Kiện chính quyền để kêu oan cho tử tù
Ledell Lee (áo trắng) trình diện trong phiên tòa xin hoãn thi hành án tử hình vào năm 2017. Ảnh: Benjamin Krain/AP.

Hiện, đơn kiện yêu cầu nhà chức trách công khai các chứng cứ chưa từng được gửi đi giám định như tóc tại hiện trường, mẫu vật dưới móng tay nạn nhân, và 5 dấu vân tay lạ thu thập được từ những vị trí mấu chốt. Những thứ này được cho là có thể chứa ADN của kẻ giết người thật sự, từ đó minh oan cho Ledell.

Đơn kiện cho biết những chứng cứ trên từng được luật sư của tổ chức Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ và Dự án Vô tội đề cập trước tòa một tháng trước ngày thi hành án nhưng đã bị bác bỏ vì vụ việc của Ledell "đã bị trì hoãn quá lâu". Về điểm này, đơn kiện còn cáo buộc bang Arkansas đã vội vàng xử tử Ledell vì số thuốc độc thi hành án tử hình khi ấy sắp hết hạn.

Patricia Young, chị gái Ledell, bày tỏ niềm tin rằng kết quả giám định mới sẽ cho thấy em trai mình đã bị xử tử vô căn cứ.

Trước yêu cầu công khai chứng cứ, Stephanie Freedman, công tố viên thành phố Jacksonville cho biết chứng cứ trong vụ án của Ledell không phải tài liệu công nên không thuộc phạm vi người dân được xem xét. Vị này còn cho rằng chứng cứ có khả năng bị hủy hoại nếu công khai, từ đó vi phạm vào luật lưu trữ chứng cứ.

Đơn kiện của gia đình Ledell đang được tòa án quận Pulaski, bang Arkansas xem xét để thụ lý.

Theo Quốc Đạt (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/phap-luat/kien-chinh-quyen-de-keu-oan-cho-tu-tu-4047236.html