Thế giới

Khủng hoảng chó hoang rúng động đảo Guam: Cuộc chiến '1 với 30.000', khó khăn bủa vây

Họ bị cắn, bị đe dọa và chực chờ nguy cơ mắc bệnh dại. Cư dân trên đảo Guam đang bị chia rẽ gay gắt trong việc phải đối phó như thế nào với khoảng 30.000 con chó hoang ở trên đảo.

Ở đảo Guam nhỏ bé của Mỹ, người dân đứng trước mối lo sợ trong nhiều năm qua: bị chó hoang tấn công.

Có khoảng 30.000 con chó hoang đang sống trên đảo này. Chúng cắn, đe dọa và làm dấy lên mối lo về bệnh dại. Cư dân trên đảo bị chia rẽ trong cách phải xử lý như thế nào với những con chó này. Và thật sự tình thế này đang đặt ông Nicholas Ibanez – thợ bắt chó duy nhất ở hòn đảo này - bị mắc kẹt ở giữa.

Một "thợ săn" Nicholas Ibanez và ít nhất 30.000 con chó hoang

Khủng hoảng chó hoang rúng động đảo Guam: Cuộc chiến '1 với 30.000', khó khăn bủa vây
Ông Nicholas Ibanez (phải), nói chuyện với các nhân viên bảo tồn ở Yigo, đảo Guam. Ảnh: NYTimes

Ông Nicholas Ibanez mặc đồng phục, một mình lái xe tải rảo quanh hòn đảo Guam, mang theo danh sách những con chó hoang được xếp vào dạng nguy hiểm nhất và loại chúng ra khỏi khu phố.

Ông thường dậy sớm đi tuần quanh. Gần đây, ông cũng tuần vào ban đêm, để tránh những người cản trở công việc của mình. Trên đường đi, ông dò xét bìa rừng tìm những khoảng râm mát để đặt bẫy. Trong chiếc hộp có mồi: những miếng thịt gà từ một nhà hàng địa phương ở Jamaica, gà KFC hoặc có thể là xúc xích Vienna.

Ông Ibanez, 41 tuổi, là thợ bắt chó duy nhất ở chính quyền đảo Guam. Và cho dù ông làm việc bao nhiêu giờ, dù vất vả như thế nào, ông cũng phải đối mặt với một thực tế không thể tránh khỏi: trên hòn đảo này, chỉ có một Nicholas Ibanez và ít nhất 30.000 con chó hoang.

"Có quá nhiều vấn đề và quá nhiều chó hoang ở đây. Tôi luôn cảm thấy nguy hiểm. Tôi chưa bao giờ bị chúng cắn và cũng không muốn bị cắn", ông Ibanez, người đã làm công việc này hơn 5 năm nói với New York Times.

Khủng hoảng chó hoang rúng động đảo Guam: Cuộc chiến '1 với 30.000', khó khăn bủa vây - 1
Một chú chó hoang được một người dân đưa vào khu trú ẩn dành cho động vật. Ảnh: NYTimes

Trên khắp đảo Guam, nơi sinh sống của khoảng 170.000 người, những bầy chó hoang, hay còn gọi là những bầy "chó boonie" này lảng vảng khắp mọi nơi. Chúng băng qua đường cao tốc và đuổi theo ô-tô, lượn lờ trong bãi đậu xe của các khách sạn sang trọng, nằm dài dưới những gốc cây dừa ở khu nghỉ mát… Trên các phương tiện truyền thông xã hội, người dân ở đây thường xuyên đăng tải những câu chuyện và hình ảnh về những cuộc chạm trán nguy hiểm với chó hoang.

Tại Văn phòng của dịch vụ kiểm soát động vật, ông Ibanez xem qua những bức ảnh chụp những con chó cưng với đôi chân đầy máu và một con chó hoang đang nhe răng nhanh như dọa nạt một đứa trẻ đang đứng trước cửa nhà.

"Mọi việc rất tệ. Chúng tôi nhận được báo cáo của bệnh viện về việc chó hoang cắn trẻ em, thậm chí cả người già", ông nói và cho biết thêm: "Ngày trước, tôi có thể đi bộ đến bến xe buýt mà không bị bất kỳ con chó nào đuổi theo, nhưng nay thì khác".

"Đống thuốc nổ" chực chờ trong nhiều thập kỷ

Khủng hoảng chó hoang rúng động đảo Guam: Cuộc chiến '1 với 30.000', khó khăn bủa vây - 2
Những chú chó hoang ở Guam là nguyên nhân gây ra các vụ tấn công người và vật nuôi và cả mối đe dọa bệnh dại. Ảnh: NYTimes

Giới chức chính quyền và người dân ở đây đã phải vật lộn với những con chó hoang như thế này trong nhiều thập kỷ.

Chú chó bị bỏ mặc đến chết trong thùng vận chuyển gây chấn động Indonesia Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc gây tranh cãi mạnh vì nuôi 4 con cún mà vẫn bảo vệ chuyện ăn thịt chó Campuchia bắt khẩn cấp tướng quân đội: Bị tố bạo hành man rợ, ép trẻ nhỏ ngủ với xác chó

Năm 1967, trong một đợt bùng phát bệnh dại, quân đội Mỹ đã phải bắn chết rất nhiều con chó hoang. "Tuy nhiên, chúng rất khôn và đã cố lảng tránh đến nỗi cuối cùng nhà chức trách phải dùng đến thuốc độc", Cyrus Luhr, Chủ tịch của "Guam Animals in Need", một nơi trú ẩn dành cho động vật cho biết.

Theo thống kê mới nhất, tại Guam, cứ 6 cư dân thì có khoảng 1 con chó hoang - một tỷ lệ giống như một "đống thuốc nổ".

Alison Hadley, Giám đốc điều hành của một khu tạm trú, nơi duy nhất trên đảo nhận được tài trợ của chính phủ bày tỏ lo ngại: "Bệnh dại là một mối đe dọa thực sự đối với chúng tôi. Nguy cơ hiện nay là rất lớn".

Khủng hoảng chó hoang rúng động đảo Guam: Cuộc chiến '1 với 30.000', khó khăn bủa vây - 3
Ông Ibanez thảo luận về một trường hợp ngược đãi động vật với một nhân viên của nơi trú ẩn dành cho động vật. Ảnh: NYTimes

Mùa hè năm nay, một video lan truyền trên mạng đã khiến khắp Guam dậy sóng và làm bùng nổ những tranh cãi về những con chó hoang.

Đoạn video cho thấy một đàn chó rất to, khoảng 50 con kéo đến một tòa nhà bỏ hoang gần sân bay. Vụ việc thu hút sự chú ý của các thị trưởng ở hòn đảo, các nhóm bảo vệ quyền động vật và các bậc cha mẹ có liên quan, làm bùng lên cuộc tranh luận gay gắt trong nhiều tháng.

Mọi việc đôi khi gay gắt đến cực đoan: một số người kêu gọi cấp giấy phép cho phép thợ săn bắn chết chó hoang, trong khi những người khác muốn để yên cho chúng. Khi bị bắt, những con chó này sẽ được đưa đến nơi trú ẩn, sau đó sẽ được nhận nuôi hoặc chết nếu chúng không được hỗ trợ y tế kịp thời.

"Có những người rất ghét chúng như các bạn thấy trên thông tin báo chí, họ bắn hoặc đầu độc chúng và có những người ngoài kia kiểu như ‘Được rồi, hãy tìm nhóm nào nhận nuôi những chú chó này", Julie Cunningham, một y tá có con mèo cưng suýt bị 3 con chó hoang cắn chết hồi đầu năm nay chia sẻ.

Vì có những tranh cãi và những can thiệp ông Ibanez buộc phải thực hiện các nhiệm vụ truy bắt trong đêm tối để tránh một số ít các nhà hoạt động vì quyền động vật phản đối ông và xua đuổi những con chó đi.

"Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề như thế này cho đến gần đây. Mọi người lấy điện thoại ra, chĩa vào mặt tôi mà quay video", ông nói. "Trong những khoảnh khắc đó, tôi rất run. Tôi không phải là một người xấu, tôi không bắn chúng. Tôi chỉ bắt chúng về giao cho các khu trú ẩn dành cho động vật".

Trong khi Guam từ lâu đã phải đối mặt với những con chó hoang, họ không có đủ nhân lực để giải quyết vấn nạn này. Bộ phận kiểm soát động vật đã mất nhiều nhân viên vào đầu những năm 2000, khi chính phủ Guam chuyển bộ phận này sang Bộ Nông nghiệp. Cuối năm 2020, ông Ibanez trở thành sĩ quan duy nhất trong lĩnh vực này, sau khi người đồng cấp cuối cùng của ông nghỉ hưu.

Bộ phận kiểm soát động vật đang tìm cách tuyển thêm người và kể từ khi video về những chú chó "tấn công" sân bay được lan truyền trên mạng, chính quyền Guam đã thông qua luật tăng tài trợ hàng năm cho nơi trú ẩn dành cho động vật lên 600.000 USD từ mức 150.000 USD.

Những nguồn tin thân cận với vấn đề này nói rằng các chương trình lai tạo và nuôi dưỡng miễn phí hoặc chi phí thấp là giải pháp lâu dài tốt nhất, mặc dù hòn đảo này thường xuyên phải vật lộn với tình trạng thiếu bác sĩ thú y và thiếu lớp giáo dục về triệt sản vật nuôi.

Khi các cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi, ông Ibanez vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ của mình, thực hiện các hoạt động bắt chó định kỳ, điều tra ngược đãi động vật và đến thăm các khu vực có những con chó hoang dã man đáng sợ. Ông phớt lờ mọi bài đăng trên mạng xã hội giận dữ về mình.

Theo Nam Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/khung-hoang-cho-hoang-rung-dong-dao-guam-cuoc-chien-1-voi-30000-kho-khan-bua-vay-161210911200009163.htm