Thế giới

Không phải là hoàng tử bé mới sinh, đây mới chính là đứa trẻ đang khiến dư luận nước Anh dậy sóng

Vụ kiện giữa gia đình cậu bé Alfie Evans với các bác sĩ ở bệnh viện nhi Alder Hey đang thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận nước Anh.

Căn bệnh hiếm gặp

Cậu bé Alfie Evans, 23 tháng tuổi, đã sống trong tình trạng hôn mê suốt hơn một năm qua. Vào tháng 12/2016, từ một đứa trẻ khỏe mạnh, lanh lợi và hay cười, bé Alfie Evans ngày càng yếu và phát triển không nhanh như những đứa trẻ khác cùng tuổi.

Cha mẹ của Alfie Evan là Tom Evans và Kate James, cả hai đều ở độ tuổi 20, đến từ Liverpool, nước Anh đã nhanh chóng đưa con đến bệnh viện nhi Alder Hey để kiểm tra. Tại đây, Alfie được chẩn đoán là bị viêm phổi, viêm phế quản và các bệnh nhiễm trùng khác. Tom và vợ quyết định để con trai nằm viện điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của cậu bé ngày càng tồi tệ hơn.

Không phải là hoàng tử bé mới sinh, đây mới chính là đứa trẻ đang khiến dư luận nước Anh dậy sóng
Cậu bé Alfie Evans, 23 tháng tuổi nằm hôn mê hơn 1 năm qua.

Alfie đã có dấu hiệu động kinh và rơi vào trạng thái hôn mê sâu ngay sau đó. Các bác sĩ đã làm rất nhiều xét nghiệm và họ nghĩ rằng Alfie đang gặp phải một vấn đề hiếm gặp về não.

Các bác sĩ gọi đó là hội chứng suy giảm DNA ti thể (MDS), đây là loại bệnh gây suy yếu các cơ và sợ phát triển của não bộ. Đây là một căn bệnh hiếm gặp và Charlie được cho là một trong số 16 người đã từng bị bệnh này. Hiện chưa có cách chữa trị dứt điểm MDS mà chỉ có một số phương pháp giúp duy trì sự sống cho người bệnh.

Với tình trạng bệnh của Alfie, các bác sĩ điều trị cho cậu bé đã nhiều lần đề cập đến vấn đề rút ống thở và chấm dứt sự sống của cậu bé. Tuy nhiên, bố mẹ Alfie không đồng ý bởi họ sẵn sàng đồng hành cùng con trai mình đến khi nào cậu bé không còn thở nữa.

Không phải là hoàng tử bé mới sinh, đây mới chính là đứa trẻ đang khiến dư luận nước Anh dậy sóng - 1
Cha của Alfie đấu tranh không ngừng nghỉ để giành giật sự sống cho con trai mình.

Đấu tranh không ngừng

Cha mẹ của Alfie đã nỗ lực không ngừng, thậm chí là tạo áp lực lên hệ thống tư pháp nước Anh để giành giật sự sống cho con trai mình, chống lại việc các bác sĩ rút máy thở, chấm dứt sự sống của con trai mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, vụ kiện giữa gia đình cậu bé với các bác sĩ ở bệnh viện Alder Hey đã diễn ra. Tòa phúc thẩm cho rằng cậu bé Alfie "không thể cứu được" và việc tiếp tục điều trị là "vô ích". Không chịu bỏ cuộc, cặp vợ chồng quyết định đưa vụ kiện lên Tòa án Tối cao và Tòa án Nhân quyền châu Âu.

Không phải là hoàng tử bé mới sinh, đây mới chính là đứa trẻ đang khiến dư luận nước Anh dậy sóng - 2
Cha mẹ Alfie luôn ở bên con mình.

Theo thông tin từ Liverpool Echo, Chính phủ Ý đã quyết định cấp quốc tịch Ý cho cậu bé Alfie với hy vọng bằng việc trở thành một công dân Ý, cậu bé sẽ được sang Ý để điều trị. Tuy nhiên, vào ngày 24/4 vừa qua, ông Justice Hayden, thẩm phán Tòa án Tối cao đã bác bỏ việc đưa cậu bé đến nước Ý để điều trị.

Hiện tại, làn sóng ủng hộ cậu bé Alfie đang ngày một dâng cao ở nước Anh và cộng quốc tế. Nhiều người thậm chí đã xuống đường biểu tình, gây áp lực cho bệnh viện, hệ thống tư pháp và cảnh sát nước Anh với mong muốn cậu bé tiếp tục được điều trị để duy trì sự sống.

Anh Tom vẫn tích cực thảo luận với luật sư của mình để tiếp tục kháng cáo và tranh thủ sự ủng hộ của dư luận để hy vọng có thể giành giật sự sống cho cậu con trai bé nhỏ của mình.

Không phải là hoàng tử bé mới sinh, đây mới chính là đứa trẻ đang khiến dư luận nước Anh dậy sóng - 3
Nhiều người đã xuống đường biểu tình đòi công lý cho cậu bé.

Theo Diệp Lục (Helino)