Thế giới

Khỉ mài đá, đập vỡ vách kính để thoát khỏi chuồng

Con khỉ đầu trắng trong vườn thú Trung Quốc tự mài hòn đá, dùng sức đập vỡ tường kính cường lực rồi sợ hãi chạy đi.

Hôm 20/8, một con khỉ bị nhốt trong chuồng có vách ngăn bằng kính gây sự chú ý với những người trông coi sở thú Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, khi dùng hai tay cầm một hòn đá đập lên tấm kính. Nó liên tục dùng sức đập mạnh cho tới khi tấm kính nứt ra.

Ông Wang, một du khách, nhớ lại: "Con khỉ ban đầu mài đá, sau đó đập vào kính. Khi tấm kính vỡ, con khỉ sợ hãi chạy đi nhưng rồi quay lại nhìn và thậm chí chạm vào hiện trường do nó gây ra".

Trong khi đó, nhân viên Tian Shuliao của vườn thú cho biết: "Con khỉ này không giống những con khỉ khác. Nó biết sử dụng công cụ để đập vỡ quả óc chó. Khi chúng tôi cho những con khỉ khác quả óc chó, chúng chỉ biết dùng răng cắn.

Tuy nhiên, nó chưa từng đập kính. Đây là lần đầu tiên. Nhưng không may cho nó, đó là kính cường lực, vậy nên nó sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Sau khi chuyện này xảy ra, chúng tôi đã nhặt bỏ hết các viên đá, lấy đi tất cả 'vũ khí' của nó".

Anh Tian cũng cho biết vườn thú sẽ thay tấm kính mới và tăng cường tuần tra để đảm bảo không có con vật nào trốn được.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng hiện được xem hơn 17 triệu lần trên các phương tiện truyền thông.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)