Thế giới

Khách sạn kinh dị nhất Thế giới (P2): Từ tự tử hàng loạt đến… bóng ma ngoài cửa sổ

“Huyền thoại” đầy ám ảnh của khách sạn Cecil không chỉ liên quan tới các vụ án mạng không thể tim ra kẻ thủ ác hay những tên sát nhân hàng loạt mà còn là hàng loạt những vụ tử tự trong thời kì “Đại khủng hoảng”, cái chết của 1 đứa trẻ sơ sinh hay thậm chí những hồn ma vất vưởng bên ngoài cửa sổ…

Khách sạn kinh dị nhất Thế giới (P2): Từ tự tử hàng loạt đến… bóng ma ngoài cửa sổ

Cái chết “kép” khó tin

Một trong những cái chết kỳ lạ nhất tại khách sạn Cecil là trường hợp của George Gianinni, 65 tuổi. Kì lạ bởi Gianinni không bị ám sát, cũng chẳng hề có ý định tự tử. Nhưng ông lại thiệt mạng theo cách chẳng ai có thể ngờ tới.

Năm 1962, Pauline Otton, 27 tuổi, cãi vã gay gắt với chồng mình trong một căn phòng ở tầng chín khách sạn Cecil. Sau khi chồng bỏ đi, Otton viết một lá thư tuyệt mệnh và nhảy… xuống từ cửa sổ.

Thật không may, Gianinni đang đi ngay bên dưới vào thời khắc định mệnh dị thường đó và cơ thể của Otton phi thẳng vào người ông. Cả hai đều chết ngay tại chỗ.

Khách sạn kinh dị nhất Thế giới (P2): Từ tự tử hàng loạt đến… bóng ma ngoài cửa sổ - 1

Khi cảnh sát đến hiện trường, ban đầu họ nghĩ rằng đây là một vụ tự tử sát đôi. Tuy nhiên, ngay sau đó khả năng này bị loại trừ khi họ quan sát kĩ tư thế của của Gianni. Vào thời điểm từ vong, hai tay của Gianni vẫn đút trong túi quần, rõ ràng là không hề phù hợp với việc ông nhảy lầu tự sát.

Dĩ nhiên, kết luận cuối cùng và chính xác nhất được công bố không lâu sau đó: Otton tự sát chết còn Gianni là “nạn nhân” chết oan. Cái chết của Gianni, cho tới nay, vẫn được xếp vào danh sách Top 10 cái chết khó tin nhất Thế giới.

Hàng loạt vụ tự tử

Năm 1931, W.K. Norton, 46 tuổi, được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn. Nguyên nhân cái chết: tự tử bằng thuốc độc. Đây là trường hợp tự tử sớm nhất tại Cecil, và dĩ nhiên nó chỉ là một sự khởi đầu.

Một năm sau, thi thể của Benjamin Dodich, 25 tuổi, được người dọn phòng phát hiện, trên ghế bành với 1 vết đạn xuyên thủng thái dương. Dodich tự sát bằng súng ngắn. Năm 1934, cựu trung sĩ quân y Louis D. Borden được tìm thấy với vết cắt sắc lẹm cứa đứt cổ họng, với 1 lá thư tuyệt mệnh trên bàn.

Khách sạn kinh dị nhất Thế giới (P2): Từ tự tử hàng loạt đến… bóng ma ngoài cửa sổ - 2

Năm 1937, Grace E. Magro nhảy từ cửa sổ tầng chín và thiệt mạng vì rơi… vào đường điện cao thế. Một năm sau, xác của Marine Roy Thompson, 35 tuổi, được tìm thấy trên giếng trời của một tòa nhà gần đó sau khi anh nhảy lầu tự sát từ Cecil.

Những cái chết tại Cecil quãng thời gian này chỉ là vài trong rất nhiều vụ tự tử liên tục xảy ra trong thời kì “Đại khủng hoảng” ở Mỹ. Hàng chục ngàn người Mỹ đã kết liễu đời mình vào cuối những năm 1930, giai đoạn chứng kiến kỉ lục tự sát mọi thời đại của Mỹ, với tỉ lệ 150 chết/1 triệu.

Mẹ trẻ giết con trai mới sinh

Năm 1944 chứng kiến bi kịch đau lòng và khó tin nhất từng xảy ra tại khách sạn Cecil. Dorothy Jean Purcell, 19 tuổi, bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm vì một cơn đau bụng dữ dội. Cô và chồng mình, Ben Levine, 38 tuổi, đang qua đêm ở 1 phòng thuộc tầng 11 khách sạn Cecil, trong chuyến du lịch Los Angles.

Không muốn đánh thức Levine, Dorothy đi vào phòng tắm và tại đây cô hạ sinh một bé trai. Vấn đề là ở chõ, Dorothy chưa bao giờ nghĩ mình đang mang thai và chồng cô cũng không hề biết chuyện này.

Khách sạn kinh dị nhất Thế giới (P2): Từ tự tử hàng loạt đến… bóng ma ngoài cửa sổ - 3

Trong cơn bấn loạn và tin rằng đứa bé đã chết, Dorothy đã thẳng tay ném sinh linh mới chào đơi qua cửa sổ. Thi thể của đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy trên một mái nhà cạnh khách sạn Cecil, vào ngày hôm sau.

Dorothy bị bắt không lâu sau đó. Nhưng những cuộc kiểm tra sau đó cùng bệnh án của Dorothy chỉ ra rằng, cô là người có vấn đề về tâm thần. Dorothy không bị kết án. Nhưng khách sạn kinh dị Cecil thì có thêm một “huyền thoại” khủng khiếp và đau thương nữa, từ cái chết của đứa trẻ sơ sinh vô tội, nạn nhân nhỏ tuổi nhất của khách sạn.

Bóng ma ngoài cửa sổ

Một trong những sự kiện rùng rợn gần đây tại khách sạn Cecil, diễn ra vào năm 2014, khi một cậu bé người California chụp được… một bóng ma bên ngoài cửa sổ bằng máy ảnh cá nhân.

Khách sạn kinh dị nhất Thế giới (P2): Từ tự tử hàng loạt đến… bóng ma ngoài cửa sổ - 4

Trong bức ảnh là một bóng hình tương tự người trong suốt đứng trên gờ đá bên ngoài cửa sổ tầng tư khách sạn. Bức ảnh nhanh chóng trở nên nổ tiếng trên mạng với sức lan tỏa khủng khiếp. Và “bóng ma ngoài cửa sổ” nhanh chóng được liên kết với quá khứ đầy ắp các sự kiện kinh hoàng của Cecil.

Nhiếp ảnh gia nhí, có tên Koston Alderete, sau đó thừa nhận với cánh phóng viên rằng: “Bức hình chụp được bóng ma ngoài cửa sổ khiến tôi mất ngủ nhiều đêm dài. Những gì tôi trông thấy thực sự quá ám ảnh, nhất là khi nó gắn với Cecil, nơi từng xảy ra quá nhiều chuyện kinh hoàng trong quá khứ”.

THANH XUÂN (SHTT)