Thế giới

Kẻ sát nhân khoác áo Cảnh sát

Những kẻ sát nhân này trước khi phạm tội đều từng là Cảnh sát, nhưng vì mục đích cá nhân mà kẻ thì thuê sát thủ giết người, kẻ thì trực tiếp ra tay sát hại đồng nghiệp một cách tàn khốc.

Khi Cảnh sát thuê sát thủ giết người

Ngày 10-3-2017, chỉ vài tiếng sau một vụ nổ súng gần đó, một nhóm người chèo thuyền trên dòng sông Trinity phía Bắc thành phố Dallas, Mỹ, đã phát hiện ra thi thể một người phụ nữ tên Lisa Maria Saenz. Tháng 9-2017, Cảnh sát đã bắt giữ 3 thủ phạm là Kevin Kidd, Emmanuel Kilpatrick và Jermon Simmons. Nhưng điều bất ngờ là sau 5 tháng bị bắt, 1 trong 3 nghi phạm đã khai ra Bryan Riser, một Cảnh sát kì cựu với 13 năm công tác trong ngành Cảnh sát Dallas, là kẻ đã thuê chúng giết hại các nạn nhân.

Kevin, một trong 3 thủ phạm, khai rằng hắn chính là kẻ đã lái chiếc Oldsmobile như trong video được camera an ninh ghi lại và tiếp cận nạn nhân, sau đó Emmanuel và Jermon ép cô Lisa lên xe. Theo chỉ đạo của Bryan, Emmanuel và Jermon đưa nạn nhân lên một chiếc xe khác, rồi cả 3 tên bắn chết Lisa bên bờ sông Trinity.

Chưa đầy một tiếng sau, 3 tên sát thủ cùng bạn gái của Emmanuel là Joy Tiara Grey đã cùng lái xe đến nhà của ông Irby Walton. Các nhân chứng nhìn thấy ông Irby cùng Joy đi vào căn hộ của nạn nhân lúc 11h30, và một lúc sau họ nghe thấy tiếng súng nổ. Vài nhân chứng chứng kiến 3 người đàn ông cùng 1 người phụ nữ rời hiện trường vài phút sau đó. Cảnh sát phát hiện ra thi thể của hai cha con ông Irby sáng hôm sau và họ nhận thấy thủ phạm đã lấy đi vài món đồ điện tử. Joy đã khai nhận với Cảnh sát rằng cô ta có vào trong nhà ông Irby nhưng cô ta chỉ quan sát căn nhà và nhắn tin với 3 kẻ kia để báo cho chúng rằng 2 nạn nhân có vài món đồ có giá trị. Cảnh sát tin rằng ông Irby có quen biết Joy từ trước, vì ông đã từng gọi điện cho cô ta vài lần. Chỉ 2 ngày sau đó, Cảnh sát tìm thấy thi thể của nạn nhân Cristobal Zepeda trong một chiếc xe đâm vào cổng Công ty Oak Cliff.

Kẻ sát nhân khoác áo Cảnh sát
Cựu cảnh sát Christopher Dorner giết hại và làm bị thương nhiều người sau khi bị Sở Cảnh sát Los Angeles sa thải.

Nghi phạm cho biết hắn là bạn thời thơ ấu với Bryan, tuy nhiên hai người chỉ mới liên lạc lại vào năm 2013. Ban đầu, Bryan hỏi xem nghi phạm còn trộm cướp như hồi cả 2 còn trẻ không. Khi nghi phạm trả lời là hắn vẫn còn hành nghề, Bryan đề nghị rằng hắn sẽ tiết lộ cho nghi phạm cùng đồng bọn địa chỉ của những tụ điểm ma tuý lớn. Sau đó, nếu băng nhóm của nghi phạm cướp được ma tuý từ những tụ điểm này thì chúng sẽ giữ, nhưng chúng phải nộp lại tiền và vũ khí cho Bryan.

Năm 2017, Bryan lại tìm đến nhóm sát thủ ra giá 3.500 USD để bắt cóc và giết ông Adam Douglas, 61 tuổi. Sau đó, 4 sát thủ đã giết ông Adam rồi vứt xác xuống sông. Bryan thanh toán 3.500 USD cho nhóm sát thủ sau khi chúng hoàn thành “nhiệm vụ”. 2 tuần sau, Bryan lại tìm đến nhóm sát thủ để thuê chúng sát hại cô Lisa với giá 6.000 USD vì nạn nhân là một “kẻ mách lẻo”, thế nhưng chúng chưa kịp nhận tiền thì đã bị bắt. FBI đã thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy Bryan đã gọi điện cho nhóm sát thủ liên tục, và thậm chí còn lái xe Cảnh sát để đến tận nơi chứng kiến 2 vụ giết người.

Hiện tại, Bryan đang bị giam giữ ở nhà tù Dallas và mức tiền bảo lãnh của hắn là 5 triệu USD. Tại buổi họp báo ngày 4-3-2021, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát thành phố Dallas cho biết, cựu Giám đốc sở Renee Hall đã sớm biết về những hành vi phi pháp của Bryan, tuy nhiên ở thời điểm đó Cảnh sát chưa có đủ bằng chứng để bắt giữ hắn. Hơn nữa, ông Renee cho biết FBI cũng khuyên Sở Cảnh sát không nên đình chỉ công tác Bryan để tránh “rút dây động rừng”. Thị trưởng thành phố Dallas Eric Johnson khẳng định vụ án này khiến ông vô cùng phẫn nộ và ông đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát phải điều tra rõ vụ án.

Kẻ sát nhân khoác áo Cảnh sát - 1
Chân dung 3 kẻ giết người: Kevin, Emmanuel và Jermon.

Cựu Cảnh sát thất thế và cuộc “giải oan” tàn bạo

Nhưng Bryan Riser không phải cảnh sát Mỹ đầu tiên “nhúng chàm”. Tháng 2-2013, cựu sĩ quan Christopher Dorner đã giết hại 4 người vô tội và làm bị thương 3 người khác trong một vụ xả súng liên hoàn gây chấn động nước Mỹ. Các nạn nhân bao gồm 6 sĩ quan Cảnh sát và 1 cô gái là con của cựu lãnh đạo Sở Cảnh sát Los Angeles.

Nguyên nhân của vụ trả thù này là do trước đó 6 năm, ngày 28-7-2007, Christopher và sĩ quan phụ trách hắn là cô Teresa Evans có mặt ở khách sạn Doubletree để giải quyết vụ mất trật tự liên quan đến anh Gettler - được chẩn đoán loạn thần và mất trí nghiêm trọng. 2 tuần sau đó, trong bản nhận xét quá trình làm việc của Christopher, sĩ quan Teresa đánh giá Christopher cần phải cải thiện nhiều. Ngay sau khi phải nhận những lời nhận xét không mấy êm tai, hắn đã báo lên cấp trên rằng sĩ quan Teresa đã đá vào mặt và ngực anh Gettler khi anh này đang bị còng tay và đã nằm gục dưới đất.

Sở Cảnh sát Los Angeles tiến hành thành lập một nhóm điều tra cáo buộc của Christopher và cử cựu Thanh tra Cảnh sát Randal Quan làm luật sư cho Christopher. Trong suốt 7 tháng điều tra, sĩ quan Teresa bị điều chuyển sang làm công tác hành chính và mất hết khoản thu nhập làm thêm giờ của mình.

Các lời khai của nhiều nhân chứng mà nhóm điều tra thu thập được đều cho thấy cáo buộc của Christopher là không chính xác. Đầu tiên, 3 nhân viên khách sạn có mặt tại hiện trường đều khẳng định họ không hề nhìn thấy Teresa đá Gettler, và khi Gettler được đưa đến bệnh viện sơ cứu sau khi bị thương ở mặt, anh ta cũng không nhắc gì đến việc bị ai đó đá. Trái ngược với những lời khai trên, cha của anh Gettler khẳng định con trai mình có kể lại chuyện bị một nữ Cảnh sát đá. Tuy nhiên lời khai của người đàn ông bị tâm thần Gettler khi được thẩm vấn và khi làm chứng tại toà lại không đồng nhất, lẫn lộn và kém mạch lạc, vì vậy Sở Cảnh sát Los Angeles tin rằng Christopher nói dối để trả thù sĩ quan Teresa sau khi cô nhận xét hắn một cách quá khắc nghiệt.

Christopher bị sa thải năm 2008 vì khai man. Luật sư Randal cho rằng Sở Cảnh sát Los Angeles đã xét xử Christopher một cách rất không công bằng và cố tình đổ hết tội lên đầu người đàn ông này nhằm “cứu” sĩ quan Teresa. Christopher nhanh chóng nộp đơn kháng cáo lên Toà án Tối cao Los Angeles, nhưng thẩm phán David Yaffe vẫn giữ nguyên quyết định sa thải anh ta. Sở Cảnh sát Los Angeles có đầy đủ bằng chứng cho thấy Teresa không hành hung anh Gettler, còn Christopher không có bằng chứng nào ngoài lời khai của mình.

Christopher bỏ nghề Cảnh sát và nhập ngũ. Ngay sau khi giải ngũ năm 2013, hắn cho đăng một bài viết dài 11.000 từ trên Facebook cá nhân, trong đó hắn tin rằng sự nghiệp của mình đã tan nát vì “sự phân biệt chủng tộc có hệ thống”, liệt kê hơn 40 cái tên của các sĩ quan cảnh sát hắn muốn giết hại để “giải oan cho bản thân”. Đồng thời, hắn cũng yêu cầu các phóng viên hãy điều tra lại vụ việc năm xưa, và khẳng định hắn đã gửi bằng chứng đến rất nhiều toà soạn, hãng tin lớn, trong đó có CNN.

Kẻ sát nhân khoác áo Cảnh sát - 2
Ngôi nhà nơi Christopher cố thủ và tự sát.

Ngày 3-2-2013, hắn bắn chết cô Monica Quan, 28 tuổi và hôn phu của cô là anh Keith Lawrence, 27 tuổi tại nhà riêng của 2 nạn nhân. Cô Monica là con gái của luật sư Randal Quan - người đã không thể biện hộ thành công cho hắn trong vụ việc năm xưa. Vụ án đẫm máu, cộng với bản “tuyên ngôn” của Christopher đã khiến Sở Cảnh sát Los Angeles phải phối hợp với quân đội để săn đuổi tên này.

Ngày 7-2-2013, trong khi đang lái xe đến nhà của một trong những mục tiêu của Christopher, 2 sĩ quan nhận được tin Christopher xuất hiện ở một trạm xăng gần đó. Khi 2 người đến trạm xăng, họ đã bị Christopher phục kích nhưng may mắn thoát chết. 20 phút sau, hắn lại phục kích và bắn hạ hai Cảnh sát ở quận Riverside. Sĩ quan Michael Crain hy sinh tại hiện trường, còn người còn lại được đưa tới bệnh viện kịp thời và sống sót. Thủ phạm đốt bỏ chiếc xe của mình, và có ý định cướp một chiếc thuyền máy để chạy trốn sang Mexico. 2 ngày sau vụ xả súng nghiêm trọng, chính quyền treo thưởng 1 triệu USD cho bất kì ai có thể cung cấp thông tin về nơi lẩn trốn của tên sát nhân. Cảnh sát tiến hành lục soát một khách sạn ở Tijuana, Mexico sau khi nhận được tin báo Christopher có thể đang lẩn trốn ở đó, nhưng camera an ninh đã ghi lại được cảnh hắn đang mua thiết bị lặn tại một cửa hàng ở Torrence, Los Angeles.

Cảnh sát phát hiện ra Christopher đang ở San Bernardino sau khi một người dân trình báo rằng hắn đã cướp mất chiếc xe tải của họ nhằm tẩu thoát vào ngày 13-2-2013. Sở Cảnh sát Los Angeles bắt đầu sử dụng trực thăng để tìm kiếm chiếc xe này, đồng thời phái hàng trăm sĩ quan tìm kiếm và bao vây hắn. Christopher đã bắt hạ 2 Cảnh sát của Sở Cảnh sát San Bernardino, và hậu quả là anh Jeremiah MacKay qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Christopher chạy trốn và cố thủ trong một ngôi nhà hoang ở vùng núi phía Tây Bắc Angelus Oaks, California. Sau nhiều giờ kêu gọi Christopher đầu hàng bất thành, Cảnh sát cho xe phá đổ tường và tiếp tục phun hơi cay. Loại hơi cay đặc biệt này vốn rất dễ bắt lửa và nhanh chóng khiến cả ngôi nhà bốc cháy. Vài phút sau khi đám cháy bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, cảnh sát nghe thấy một tiếng súng.

Khi đám cháy được dập tắt, Cảnh sát phát hiện ra một xác chết cháy đen. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cái xác chính là Christopher, và nguyên nhân tử vong là do hắn đã tự sát bằng cách bắn vào đầu. Cuộc “minh oan” đẫm máu của Christopher kết thúc sau gần 2 tuần, với nhiều thiệt hại về người và của, còn hắn không bao giờ có thể phục hồi danh dự cho bản thân mà thay vào đó chỉ còn được nhớ đến như một kẻ giết người điên cuồng.         

Theo Huyền Thi (An Ninh Thế Giới)




http://antg.cand.com.vn/Ho-so-mat/Ke-sat-nhan-khoac-ao-Canh-sat-633440/