Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Italy ghi nhận thêm 602 ca tử vong vì Covid-19, tổng số người chết vượt 6.000

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy thông báo ghi nhận thêm 4.789 ca nhiễm Covid-19 mới và 602 trường hợp tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 63.927 và số người chết lên 6.077.

Số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận được tại Italy đêm 23/03 (giờ địa phương) đã giảm khoảng 700 so với ngày trước đó. Tuy vậy, nhà chức trách cho biết vẫn còn quá sớm để nhận định dịch đã qua đỉnh hay chưa.

So với ngày trước đó, số ca tử vong cũng đã giảm nhẹ, dù vẫn ở mức cao.

Italy là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 trên Thế giới. Tính đến hết ngày 23/03, nước này đã ghi nhận 63.927 ca nhiễm và 6.077 trường hợp tử vong.

Italy ghi nhận thêm 602 ca tử vong vì Covid-19, tổng số người chết vượt 6.000
Ảnh minh họa: AP

Tuy số ca nhiễm và số trường hợp tử vong đã giảm nhẹ trong thời gian gần đây, nhưng giới chức y tế Italy cho biết vẫn cần phải thận trọng trước khi đưa ra nhận định về diễn biến của dịch bệnh ở nước này.

"Chúng ta cần những thống kê trong nhiều ngày liên tiếp để xác nhận xu hướng giảm, để chắc chắn tình hình đã khả quan hơn," Silvio Brusaferro, một cán bộ y tế cho biết.

Trước đó, chính phủ Italy hôm 10/03 đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, yêu cầu tất cả người dân không rời nhà, trừ khi đi làm, mua nhu yếu phẩm hoặc tới bệnh viện, phòng khám. Tại vùng Lombardy nơi dịch bệnh bùng phát, các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn cũng đã được đưa ra.

Ở thành phố Milan, thủ phủ vùng Lombardy, giới chức y tế cho biết việc số ca nhiễm và số bệnh nhân phải nhập viện có chiều hướng giảm trong những ngày gần đây là tín hiệu tốt. Tuy vậy nhà chức trách vẫn lo lắng về việc thiếu thốn giường bệnh điều trị tích cực.

Ủy viên y tế tỉnh Lombardy  Giulio Gallera hôm 23/03 cho biết số ca nhiễm tại khu vực hiện nay là 29.761, tăng 1.555 trong 24 giờ. Số ca nhiễm mới đã giảm khoảng một nửa so với ngày trước đó. Tình hình dịch bệnh tại Bergamo và Milan đã khả quan hơn, nhưng số ca nhiễm lại tăng mạnh tại Brescia, với 588 bệnh nhân mới được chẩn đoán.

"Có lẽ đây là ngày khả quan đầu tiên trong một tháng quá tồi tệ. Nhưng giờ không phải lúc nghỉ ngơi. Chúng tôi cần làm việc hiệu quả hơn nữa," Gallera nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)